Bồi Linh & Huấn Luyện Chấp Sự Và Giáo Viên Trường Chúa Nhật Tại Chi Hội Khe Sanh – Quảng Trị.

1019

    HTTLVN.ORG – Lớp Bồi linh & Huấn luyện Chấp sự và Giáo viên Trường Chúa Nhật trong hai ngày 6- 7/10/2011 được tổ chức tại Chi Hội Khe Sanh – Quảng Trị.

 

    Thành phần tham dự gồm có các Chấp sự và giáo viên TCN từ Chi Hội và các Điểm Nhóm vừa dân tộc Kinh vừa dân tộc Bru cả thảy là 39 người. MS Dương Minh Đức – Quản nhiệm Hội Thánh, Nhân sự Đại diện Tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Ủy ban Cơ Đốc Giáo Dục TLH.

 

    Ngày 6/10/2011 MS Nguyễn Ngọc Thuận – Ủy viên CĐGD TLH bồi linh và phụ trách giảng dạy môn Thánh Chức Chấp sự trong Hội Thánh. Ngày 7/10/2011 TĐ Nguyễn Đình Tín phụ trách giảng dạy môn Giáo viên TCN và công tác dạy đạo. Trong chuyến công tác nầy cũng có MS Nguyễn Xuân Sanh – Ủy viên TLH cùng tháp tùng thăm viếng HT Khe Sanh.

 

    Sau hai ngày học hỏi Lời Chúa, các Chấp sự và giáo viên TCN đã nhận thức được trách nhiệm Chúa giao và khao khát làm tròn trọng trách. Mặc dầu có những Chấp sự ở xa gần 80km, nhưng đường xa vẫn không ngăn trở được lòng khao khát học hỏi của con cái Chúa.

 

    Biết được việc trang bị Lời Chúa là cần thiết và quý hóa vô cùng cho chức vụ Chúa giao phó, nên có những người đã thu xếp công việc riêng để tham dự cách vui vẻ. Có những Chấp sự ở quá xa, một số bận công việc nên không về dự được, thật tiếc, vì cơ hội đã đến mà không tham dự được.

 

    Qua khóa học một học viên đã bày tỏ cảm tưởng: “Tôi là một người được Chúa yêu thương ban sự cứu rỗi, từ địa vị hư mất, Ngài cho tôi được làm con cái Ngài và cũng đã chọn tôi để hầu việc Ngài. Chúa còn giao cho tôi nhiệm vụ Chấp sự để góp phần phục vụ Chúa trong Hội Thánh. Cảm tạ Chúa, đây là một đặc ân Chúa ban cho tôi.

    Tôi ý thức được điều nầy và xin Chúa giúp tôi hiểu về vai trò, trách nhiệm đồng thời hoàn thành trách nhiệm Chúa giao. Tôi phải nhờ Chúa để sống xứng đáng với công việc Chúa giao. Biết ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, tin cậy và phó thác mọi sự cho Ngài.

    Để đời sống được kết quả cho Chúa, tôi phải dành thời gian cố định trong ngày để có thể gần gủi Chúa, luôn giữ giờ tĩnh nguyện trong mối tương giao với Chúa qua sự học hỏi với Chúa và cầu nguyện cho chính mình, cho những người thân yêu trong gia đình, Hội Thánh và những linh hồn hư mất.

    Tôi phải tham gia các khóa học do HT tổ chức, học hỏi qua sách báo, bồi linh, bài học Kinh Thánh Hàng Ngày. Cảm ơn Chúa qua hai ngày học hỏi, các Tôi tớ Chúa đã chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và tinh thần phục vụ Chúa. Khích lệ tôi phải có đời sống tâm linh trưởng thành. Lòng ước ao sống trong sự hiểu biết Chúa nhiều hơn.”

 

    Cảm tạ Chúa đã ban phước cho lớp học cách lạ lùng: ngày 5/10/2011, theo đài phát thanh thông báo thời tiết khu vực Quảng Trị, Quảng Bình… đang chuẩn bị đón nhận cơn bảo số 6. Tưởng chừng không thể tổ chức được lớp học hai ngày 6&7/10/2011. Nhưng suốt cả 2 ngày, Chúa cho thời tiết tạnh ráo, nắng tốt. Không trở ngại nào cho con cái Chúa đến học.

 

    Xin cầu thay cho công việc Chúa tại Tỉnh Quảng Trị chúng tôi, hiện nay chỉ có (01) chi hội Khe Sanh, (01) nhà nguyện tại Cửa Việt và 7 nhà nguyện của dân tộc Bru. Ngoài ra còn có 48 điểm nhóm của người Bru (ở Khe Sanh), về nhân sự thì thiếu trầm trọng. Ước ao xin Chúa mở một nhà nguyện chính thức tại Đông Hà để con cái Chúa ở đó có cơ hội nhóm thờ phượng Chúa và đem ánh sáng Phúc Âm cho những người xung quanh. Cũng nhớ đến Chi hội Khe Sanh, vì việc xây dựng nhà thờ đã hoàn tất nhưng còn thiếu nợ 170.000.000đ. Trong khi đó, nền tự trị còn thấp nên không đủ khả năng thanh toán số nợ xây dựng như đã nêu trên.  Đây là nỗi bức xúc của con cái Chúa HT Khe Sanh. Ước ao sớm có cách giải quyết xong nợ để còn lo gây dựng con dân Chúa trưởng thành đời sống tâm linh. Dân tộc Bru cũng đang còn ở trong các làng xa xôi, hẻo lánh, họ sống bằng nghề làm rẫy, vẫn còn thiếu ăn, thiếu mặc. Những nơi đó cũng cần xây dựng cơ sở vật chất và xây dựng đời sống tâm linh cho có nền tảng đức tin. Điều này đòi hỏi thời gian từng hồi từng lúc mới giúp dân tộc Bru thoát khỏi đói nghèo, mê tín và chưa biết Chúa như đáng phải biết.

 

    Thiết tưởng cũng nên nhắc lại vài điều: Nơi đây cũng đã từng có các cụ cố MS Ngô Văn Lái, Cố MS Bùi Tấn Lộc đã dành nhiều công sức cho khu vực Khe Sanh trong những thập niên 30 – 60. Cố MS Ngô Văn Lái đã được Giáo hội sai phái đến Khe Sanh để truyền giáo cho người Bru (Vân Kiều) vào năm 1932. Chúa có ban phước cho công tác truyền giáo của MS Ngô Văn Lái được nhiều cơ hội giảng Tin Lành cho người Bru, Chúa kêu gọi người Bru trở lại tin Chúa để cộng tác với tôi tớ Chúa, người đầu tiên là ông Ta-Lui cũng là người dạy tiếng Bru cho MS Ngô Văn Lái. Tại đây. gia đình Cố MS Ngô Văn Lái cũng đã từ giã một con trai đầu lòng bị bệnh sốt rét nên đã về với Chúa. Dầu vậy, MS Ngô Văn Lái vẫn cứ trung tín với công việc Chúa giao cho đến năm 1941 mới đổi nơi khác để tiếp tục hầu việc Chúa. Tiếp theo là Cố MS Bùi Tấn Lộc đã theo tiếng gọi của Chúa đến Khe Sanh năm 1958 để tiếp tục truyền giáo cho người Bru. Công tác hầu việc Chúa thật gian khổ, thiếu thốn mọi phương tiện, người con gái yêu dấu của hai cụ MS Bùi Tấn Lộc đã về nước Chúa lúc 20 tuổi. Sau mười năm hầu việc Chúa với người Bru. MS Bùi Tấn Lộc đã xây dựng được hai nhà thờ cho người Bru một là ở làng Bù và một ở làng Vày nằm trên quốc lộ số 9. Lúc bấy giờ tôi tớ Chúa đã xây dựng được 4 lớp học và có khoảng 100 thanh niên học Lời Chúa. Nhưng vì thời kỳ chiến tranh nên ai nấy đã phải chạy tránh giặc xuống Quảng Trị, Đông Hà. Vào năm 1970 Tôi tớ Chúa đã được giáo hội bổ đến một nơi mới để tiếp tục hầu việc Chúa. Mãi đến sau 1975 chỉ còn một ít người ở khu vực Khe Sanh và Chúa có dùng Thầy Dương Minh Đức tình nguyện hầu việc Chúa trong thời gian khó khăn (Hiện nay là MS Dương Minh Đức – Nhân sự Đại diện tỉnh Quảng Trị).

 

    Nhìn chung, các bậc tiền bối đã xây dựng nền tảng Hội Thánh trên Lời của Đức Chúa Trời và con dân Chúa vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Hôm nay, cũng không có điều gì khác hơn là tiếp tục xây dựng Hội Thánh Chúa bằng Lởi Đức Chúa Trời để Hội Thánh vững vàng không rúng động mà cứ tiếp tục phát triển.

 

    Nếu có ai đó khi đang đọc những thông tin nầy, xin dành một thì giờ đặc biệt cầu nguyện cho Tỉnh Quảng Trị, khu vực Đông Hà, Quảng Trị, Khe Sanh (Hướng Hóa) gần Lao Bảo: – Xin Chúa dùng quý Tôi tớ Chúa cùng quý con cái Chúa trong các ban ngành ở các nơi xa gần hỗ trợ bằng sự cầu nguyện cùng những hình thức khác nhau, để nhà Chúa chung được quan tâm đầy đủ. – Xin cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và con cái Ngài tại Tỉnh Quảng Trị được Chúa thăm viếng hầu cho công tác xây dựng nhà Chúa được mạnh mẽ. Xin Chúa sớm dấy lên những người hầu việc Chúa cho dân tộc Bru để việc gây dựng Hội Thánh được hiệu quả và phát triển thêm. Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin liên hệ với VP/TLH để biết thêm chi tiết.

 

    Những hình ảnh ghi nhận được:

 

1

Nhà thờ Tin Lành Khe Sanh – Quảng Trị

 

2

Các tôi tớ Chúa tham dự với lớp học

 

3

MS Nguyễn Ngọc Thuận đang huấn luyện

 

4

Giờ thu hoạch và tổng kết

 

5

Chụp hình lưu niệm

 

 

TTV CĐGD viết từ Khe Sanh

Bài trướcBài 291: Tội Của Một Người
Bài tiếp theoLễ Cung Hiến Nhà Thờ Gia Định, Thành Phố Hồ Chí Minh.