Bồi Linh Các Ban Trung – Tráng Niên Tỉnh Sóc Trăng.

720

HTTLVN.ORG – Cám ơn Chúa, từ ngày Ban Đại Diện tỉnh Sóc Trăng được thành lập, hằng năm Ban Trung Tráng niên của tỉnh đều tổ chức Bồi linh và Thông công với nhau.

 

Năm nay, ngày Bồi linh và Thông Công của Trung, Tráng niên của tỉnh được tổ chức tại Hội thánh Kế Sách ngày 22 tháng 11 năm 2011. Hơn 200 Trung, Tráng niên từ các Hội thánh: An Lạc Tây, Thới An Hội, Kế Sách, Đại Ngãi, Châu Khánh và Vĩnh Châu.

 

Ngày Bồi linh diễn ra qua ba chương trình đã đem lại nhiều bổ ích và khích lệ cho người tham dự.

 

Chương trình 1:  Lúc 8giờ, anh Trưởng ban Trung, Tráng niên tỉnh Sóc Trăng Lưu Văn Đức dẫn chương trình cùng với toàn thể trung tráng niên tôn vinh Chúa thánh ca 326 “Vì anh tôi cứ kêu nài”, tiếp đến Mục sư NC Hồ Nguyên Kha cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa. Mục sư Trần Hiếu Nghĩa đặc trách trung tráng niên tỉnh có lời chào mừng diễn giả và toàn thể các Ban Trung Tráng niên. Với đề tài Tái Sanh, thầy Truyền đạo Lê Đình Trung nương trên Lời Chúa nhắc nhở mọi người phải được Tái sanh thì mới nên thánh trong nhà Chúa và đủ ơn để phục vụ Ngài.

 

Chương trình 2: Lúc 10giờ với đề tài: Đời Sống Thánh Khiết, Truyền đạo Lê Đình Trung nhấn mạnh Vì sao chúng ta cần có đời sống thánh khiết và Làm thế nào để có được đời sống trong sạch và thánh khiết? Từ đó, mỗi người phải thấy được địa vị của mình trong nhà Chúa, cũng như công tác rao truyền Tin Lành cho nhân loại  là rất cần thiết.

 

Chương trình 3: Lúc 13giờ30, Thầy Truyền đạo tâm tình qua đời sống của mình cũng như những điều mà Chúa đã làm trên đời sống của thầy. Qua đó tất cả ai nấy đều được khích lệ lẫn nhau qua lời tâm tình của thầy. Tiếp đến tất cả trung tráng niên chia đều làm bốn nhóm để sinh hoạt thông công nhau. Anh Trần Hùng Ngự hướng dẫn sinh hoạt thông công, các Ban Trung Tráng niên cũng có cơ hội gặp nhau biết nhau và cùng nhau trao đổi những sinh hoạt của ban mình để biết mà cầu nguyện cho nhau.

 

Chương trình kết thúc lúc 16giờ, ai nấy chia tay ra về trong lưu luyến và hẹn gặp lại năm sau. Xin Quí tôi con Chúa  cầu nguyện cho các Ban Trung Tráng niên tỉnh Sóc Trăng để họ thật sự được Tái sanh để có đời sống thánh khiết sống xứng đáng cho Chúa và có kết quả cho nhà của Ngài. A-men!

 

Những hình ảnh được ghi nhận trong chương trình:

 

1

Quang cảnh buổi lễ

 

2

Mục sư NC Hồ Nguyên Kha cầu nguyện                    –                     Mục sư Trần Hiếu Nghĩa có lời chào mừng

 

3

Ban Trung niên và Tráng niên HT An Lạc Tây

 

4

Ban Trung Tráng niên HT Châu Khánh, HT Kế Sách

 

5

Ban Trung Tráng niên HT Thới An Hội, HT Vĩnh Châu

 

6

Ban Trung tráng niên HT Đại Ngãi

 

7

TÐ Lê Ðình Trung giảng lời Chúa

 

TTV. Trần Giám

Bài trướcBài 337: Mặc Lấy Chúa Cứu Thế
Bài tiếp theoBài 338: Sức Mạnh Của Người Tin Chúa