HTTLVN.ORG – Để có sự thông công giữa các Giáo phẩm trong các tỉnh lân cận, Ban Đại diện và Nhân sự Đại diện 3 tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum thống nhất với nhau hiệp nguyện luân phiên các tỉnh vào ngày 3/6/2025 tại nhà thờ Tin Lành Trung Ái, tỉnh Bình Định. Hiện diện có: Mục sư Dương Quang Hòa, Uỷ viên Tổng Liên Hội – Mục vụ tỉnh Bình Định và Kon Tum; các tôi tớ Chúa trong Ban Đại diện và Nhân sự Đại diện 3 tỉnh, cùng với khoảng 120 tôi tớ Chúa.
Quang cảnh chương trình
MSNC Đinh Công Hải, UV Ban Đại diện tỉnh Bình Định, Quản nhiệm HT Trung Ái, huớng dẫn chương trình
Mục sư Nguyễn Ngọc Bình, Trưởng BĐD tỉnh Bình Định, cầu nguyện khai lễ và làm chứng về công việc Chúa tại Bình Định
Ban hát Giáo phẩm Bình Định tôn vinh Chúa
Ban hát Giáo phẩm Quảng Ngãi tôn vinh Chúa
Ban hát Giáo phẩm Kon Tum tôn vinh Chúa
Đại diện của các tỉnh thành cũng làm chứng về công việc Chúa, và cầu nguyện cho nhau.
Công việc Chúa tại Bình Định:
Một số tôi tớ Chúa bị bệnh như: Bà MS Nguyễn Văn Thiết bị tai biến, sức khỏe đã hồi phục; Truyền đạo Trần Tuấn mổ khối u và đang trong quá trình dưỡng bệnh; MSNC Nguyễn Anh Văn bị u tuyến giáp nhưng Chúa ban cho có sức khỏe.
Những vấn đề cần cầu thay: các chương trình sinh hoạt thông công của các ban ngành; các chương trình truyền giảng, huấn luyện được tổ chức đầy đủ, nhưng sự phát triển đạo Chúa còn rất nhiều hạn chế. Đặc biệt những huyện: Vân Canh, An Lão, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân xem như chưa có Tin Lành; đạo Chúa vẫn chưa thể tiếp cận với đồng bào người Bahnar, Chăm và H’rê; giấy tờ đất đai cần chính quyền tỉnh hỗ trợ, nhưng đang trong quá trình sáp nhập tỉnh nên vẫn chưa được giải quyết.
Thầy A-rét cầu thay cho công việc Chúa tại tỉnh Bình Định
Công việc Chúa tại Kon Tum:
Công việc Chúa tại Kon Tum có một số khởi sắc, tinh thần hầu việc Chúa của một số tôi con Chúa cũng được tăng thêm, Chúa cũng bày tỏ một số những phép lạ thông qua Hội Thánh và gia đình một số con cái Chúa, qua đó có nhiều người và một số làng đã tin nhận Chúa.
Khó khăn: thiếu người hầu việc Chúa, nhiều tôi tớ Chúa phải kiêm nhiều điểm nhóm, phải đi rất xa và vất vả. Cần sự cầu thay để Chúa tiếp trợ thêm về tài chánh.
Mục sư Phạm Hồng Liêm, Nhân sự Đại diện tỉnh Kon Tum, làm chứng về công việc Chúa tại Kon Tum
Mục sư Hà Ngọc Khai cầu nguyện cho công việc Chúa tỉnh Kon Tum
Công việc Chúa tại Quảng Ngãi:
Công việc Chúa tại Quảng Ngãi ở vùng đồng bào người H’rê khá tốt, các Hội Thánh người Kinh vẫn phát triển khá chậm. Hội Thánh người H’rê đã cầu nguyện dốc đổ, cầu nguyện không thôi, mỗi ngày, trong vòng 24 giờ đều có những người cầu nguyện cho công việc Chúa. Đây là điều mà nhiều Hội Thánh người Kinh còn thiếu.
Nhu cầu cần cầu thay: công việc xây dựng cơ sở nhà Chúa tại Hội Thánh Quảng Ngãi, cũng là trung tâm hoạt động của cả tỉnh Quảng Ngãi trong tương lai. Chi phí xây dựng khá cao, vượt quá khả năng của con cái Chúa, riêng dự án san lấp mặt bằng và xây bờ chắn đất khoảng 1.632.600.000 đồng, rất cần sự cầu thay và hỗ trợ của tôi con Chúa khắp nơi.
Mục sư Nguyễn Thế Vinh, TB Ban Đại diện tỉnh Quảng Ngãi, làm chứng về công việc Chúa tại Quảng Ngãi
Mục sư Ngô Nhơn Thành cầu nguyện cho công việc Chúa tại Quảng Ngãi
Mục sư Dương Quang Hòa giảng Lời Chúa để khích lệ những người hầu việc Chúa qua đề tài: “Để Không Thất Bại”, Kinh Thánh nền tảng trong Giăng 21:15-22, câu gốc trong câu 15: “…Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ nầy chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn những chiên con ta.” Lời Chúa nhắc nhở trong hành trình theo Chúa, phục vụ Chúa sẽ có những lúc các tôi tớ Chúa gặp những nan đề, những áp lực thậm chí là những thất bại, dễ khiến người hầu việc Chúa nản lòng và bỏ cuộc. Nhưng trong những lúc tận cùng như vậy hãy biết rằng: 1) Chúa luôn sẵn sàng tha thứ và phục hồi cho chúng ta, 2) Biết rằng mình vẫn còn hữu dụng cho Chúa, 3) Biết Chúa có chương trình và kế hoạch cho chúng ta, và 4) Điều mình cần phải làm là thuận phục Ngài, đi nơi nào Chúa sai, làm những điều Chúa dặn.
Mục sư Dương Quang Hòa giảng luận Lời Chúa
Hình lưu niệm
TVV. MSNC Đinh Công Hải
Hình ảnh: MSNC Đinh Thi