Bình Định Bồi Dưỡng Kỹ Năng Chấp Sự Lần Thứ 3/2011.

662

   HTTLVN.ORG – Bình Định đã vào mùa nắng nóng nhất trong năm, Phú Phong đầy nắng và gió Lào. Nhưng Khóa bồi dưỡng kỹ năng Chấp sự Tin Lành tỉnh Bình Định vẫn được tổ chức tại Nhà Thờ Tin Lành Phú Phong từ ngày 10-11/5/2011.

 

   Câu Kinh Thánh làm nền tảng cho khóa học:      

 

   “Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao!Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi ! ” (Thi. 119: 103)

 

   Diễn giả: MS.GS. Nguyễn Lâm Hương.

   Tổng số học viên tham dự: 47 người.

 

   Sau những bài thánh ca tôn vinh Chúa do MsNc Nguyễn Ngọc Bình Hướng dẫn, Ms Nguyễn Thành Danh trưởng BĐD có lời chào mừng và cầu nguyện khai mạc.

 

   Phần đầu khóa bồi dưỡng là thì giờ bồi linh: Kinh Thánh Xuất 18: 13-27

   

   Chủ đề:     CHIA SẺ GÁNH NẶNG

   Câu gốc: “ Hãy san bớt gánh cho nhẹ; đặng họ chia gánh cùng con.” (Xuất 18: 22b)

   

   Qua sự chia sẻ đầy tâm huyết và trải nghiệm của Ms.GS, với những câu Kinh Thánh tưởng chừng quá quen thuộc: “Con làm chi cùng dân sự đó? Sao con chỉ ngồi một mình, còn cả dân sự đứng chực trước mặt từ sớm mai cho đến chiều như vậy? Điều con làm đó chẳng tiện. Quả thật, con cùng dân sự ở với con sẽ bị đuối chẳng sai, vì việc đó nặng nề quá sức con, một mình gánh chẳng nổi. Về phần con, hãy làm kẻ thay mặt cho dân sự trước mặt Đức Chúa Trời, và đem trình mọi việc cho Ngài hay. Hãy lấy mạng lịnh và luật pháp Ngài mà dạy họ, chỉ cho biết con đường nào phải đi, và điều chi phải làm. Nếu con làm việc nầy, và Đức Chúa Trời ban lịnh cho con, con chắc sẽ chịu nổi được, và cả dân sự nầy sẽ đến chỗ mình bình yên.”  Được MSGS phân tích, sẻ chia. Tất cả học viên ai nấy đều được sự cảm động bởi Lời Chúa như tìm cho mình được bóng mát nơi sa mạc. 

 

   Lần nầy chấp sự tỉnh Bình Định được huấn luyện: PHƯƠNG PHÁP CHIA SẺ LỜI CHÚA.



   Với tại liệu dự thảo được cấp phát cùng sự giảng dạy của MSGS, kết hợp thì giờ giải đáp thắc mắc, thảo luận, góp ý. Dù thời tiết, khí hậu quá oi bức, công việc thời vụ của nhà nông quá bận rộn; nhưng khóa học không giảm số lượng mà trái lại ngày một đông hơn. Cảm tạ Chúa!

 

   Trước khi bế mạc, sau lời cảm ơn của Ban Tổ chức, một học viên đã thay mặt tất cả học viên bày tỏ lòng biết ơn Ban Tổ chức, biết ơn MSGS, mong được tiếp tục học và giúp đỡ trong môn học nầy hầu cho HV được nhuần nhuyễn hơn nữa.

 

   Học viên ra về trong không khí vui vẻ, thỏa lòng và mong gặp nhau trong lần huấn luyện kế tiếp.


   Một số hình ảnh ghi được trong khóa bồi dưỡng:

 

1

MSNC. Nguyễn Ngọc Bình hướng dẫn Tôn Vinh Chúa.

 

2

MS. Nguyễn Thành Danh, trưởng BĐD tỉnh Chào mừng và Cầu nguyện khai mạc

 

3

MSGS. Nguyễn Lâm Hương giảng bồi Linh, huấn luyện.

 

4

Trong giờ học buổi sáng. (ngồi phía Tây tránh nắng sáng)

 

5

Trong giờ học buổi chiều. (ngồi phía Đông tránh nắng chiều)

 

6

Thu hoạch kết quả học tập

 

7

MS. Trưởng Ban Đại Diện Tin Lành tỉnh có lời cảm ơn.

 

8

Thay mặt các Chấp sự bày tỏ lòng biết ơn và nguyện vọng.

 

9

MS.GS. Nguyễn Lâm Hương cầu nguyện chúc phước.

 

10

Chụp hình kỷ niệm khóa bồi dưỡng Chấp sự tỉnh Bình Định lần 3/2011

 

 

  TĐ. Nguyễn Đức Thắng

 

  TTV. Bình Định

 

Bài trướcBài 141: Chúa Khai Tâm Mở Trí
Bài tiếp theoBài 142: Tầm Nhìn Mới