Báo Đáp Ơn Chúa – 16/2/2026

0

 

 

Thi Thiên 116:12-14

“Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va, về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi?(Thi Thiên 116:12).

Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả Thi Thiên 116 nhận biết ơn lành của Chúa như thế nào? Ông đã cam kết gì để báo đáp ơn Chúa? Một năm trôi qua, bạn nhận biết ơn Chúa như thế nào? Bạn có cam kết gì với Chúa trong năm mới?

Trước thời điểm năm cũ chuyển sang năm mới, nhìn lại một năm đã qua, có lẽ mỗi chúng ta đều tuôn trào cảm xúc vì thấy những ơn phước của Chúa vẫn tuôn tràn dư đầy trên đời sống mình. Trước giả Thi Thiên 116 dùng cụm từ các ơn lành” trong câu 12 để nói lên những sự hậu đãi của Chúa dành cho chính ông. Trước giả nhận biết tất cả những điều Chúa ban cho ông đều vượt quá những gì ông cầu xin hoặc suy tưởng. Nhờ đó trước giả vững tin rằng những “ơn lành” của Chúa vẫn sẽ liên tục đổ xuống trên đời sống của ông. Ông tin chắc các ơn lành Chúa đã ban cho ông trong quá khứ, còn kéo dài đến hiện tại và vẫn sẽ tiếp tục trong tương lai.

Vì là người thọ ơn Chúa nên ông nhắc nhở chính mình phải luôn ghi nhớ để báo đáp ơn Ngài. Từ “báo đáp” trong câu 12 có nghĩa là hoàn lại, dâng lại hay trả lại, trước giả nhấn mạnh tinh thần chủ động để báo đáp vì mình đã nhận quá nhiều ơn lành từ Chúa. Nhưng ông nói biết lấy chi mà báo đáp ơn quá đỗi lớn lao của Ngài? Trước giả chỉ biết thưa với Chúa rằng ông cam kết trung thành, luôn lệ thuộc vào Chúa và chỉ kêu cầu với một mình Ngài mà thôi (câu 13), vì trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác” (Thi Thiên 16:2). Tiếp theo trong câu 14, ông quyết lòng báo đáp ơn Chúa bằng sự cam kết hoàn nguyện “trước mặt cả dân sự Ngài”. Từ ngữ “trả xong” có nghĩa là làm cho trọn những điều đã hứa với Chúa. Hành động hoàn nguyện công khai của ông không phải để khoe khoang nhưng là những việc làm cụ thể trong sự khiêm nhường, hạ mình vì nhận biết ơn Chúa. Điều này cũng khiến cho nhiều người cùng cảm tạ Chúa khi thấy đời sống trung tín của trước giả.

Nhìn lại một năm đã qua, chúng ta hãy đếm lại các phước Cha ban cho mình và gia đình mình để thấy Chúa đã ban ơn cho mình quá dư dật. Tạ ơn Chúa vì Ngài luôn ban ơn cho chúng ta, ơn phước của Ngài chưa bao giờ vơi cạn, chúng ta chỉ có thể thưa với Chúa rằng: “Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va, về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? (câu 12). Xin Chúa cho mỗi năm trôi qua, chúng ta lại càng biết ơn Ngài hơn, gắn bó với Chúa hơn và luôn bày tỏ lòng trung tín với Ngài càng hơn. Hãy cùng nhau đếm lại các ơn lành Chúa đã ban cho, và cũng cần suy xét xem có điều gì chúng ta đã hứa với Chúa mà chưa hoàn nguyện, hãy cam kết hoàn nguyện ngay trong năm mới này.

Bạn có nhận biết những ơn lành mình đã được nhận trong suốt năm tháng qua không?

Lạy Chúa yêu thương, con biết lấy gì để có thể đền đáp ơn lành Chúa đã ban cho con trong suốt năm qua. Xin cho con gắn bó với Chúa càng hơn, đời sống đẹp lòng Chúa càng hơn trong năm mới. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Cô-rinh-tô 5

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBơnê Kơ Tơdrong Đơ̆ng ‘Bok Kei-Dei Song Ăn – 16/2/2026