Bài thứ 93: Bình An Cho Các Anh Em

794

Đọc Lu-ca 24:36-39

Câu căn bản: Khi hai môn đồ còn đang nói về những việc ấy thì Đức Chúa Giê-xu xuất hiện giữa họ và phán: “Bình an cho các con!” (câu 36).

 

 

Suy niệm:  Các môn đệ của Chúa đã nghe lời chào hỏi này hằng trăm lần rồi.  Chính họ cũng từng chào và chúc nhau như thế, vì đây là câu chào hỏi hằng ngày trong vùng đó.  Nhưng trong buổi tối Phục Sinh ấy, nghe câu chào hỏi này họ có cảm tưởng như chưa bao giờ nghe.  Buổi tối hôm ấy câu chào hỏi này như tiếng kèn hi vọng và đắc thắng thốt ra từ miệng Chúa Giê-xu, vị Thầy mới từ cõi chết sống lại!  Căn phòng ảm đạm đầy đau thương ấy hôm nay trở thành nơi ăn mừng chiến thắng: Bình an cho các con!

 

Chúa Giê-xu đem an bình thay thế cho nỗi lo âu sợ hãi của các môn đệ Ngài.  Chỉ một mình Chúa mới làm cho tâm hồn rối loạn của họ an tĩnh được!  Ta cần ghi nhớ rằng những tiếng nói này tóm tắt mục đích sống và chết của Chúa Giê-xu, đó là thực hiện an bình trong tâm hồn nhân loại.  Đây là an bình do từ thập tự giá đem lại, nối kết mối giao hảo giữa Trời và người.  Đó là an bình của sự tha tội, của tình thương và sự tái tạo.

 

Trước đó, cuộc nổi loạn, tính ích kỷ và kiêu ngạo đã cướp đi an bình của tâm hồn con người.  Tất cả đã rơi xuống chân thập tự giá.  Vết thương trong tâm hồn nhân loại đã được lành nhờ máu hi sinh của Chúa Giê-xu chan hòa trên thập giá.

 

An bình từ thập giá không phải chỉ là lời chúc lành, nhưng là phép lạ làm thay đổi con người của những ai tin nhận Chúa Giê-xu, Ngài đã hi sinh cho chính mình.

 

Bạn thì sao?  Tâm hồn bạn đang lo âu, sợ hãi, buồn rầu, thất vọng hay đã được an bình?  Bình an của Chúa Cứu Thế, với thương yêu và tha thứ, có tiến vào cuộc đời mỗi chúng ta khiến cho những nỗi lo sợ mà chúng ta đang đối diện tan biến đi hay không?  Điều gì đang làm cho bạn sợ hãi hay lo âu?  Bạn có dám tin hay không?  Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi chết, đắc thắng tử thần và đem đến an bình cho những ai đang khốn khổ vì những chuyện xảy ra trong cuộc đời này.  Hãy tin như thế và mời Chúa vào tâm hồn để an bình ngự trị mãi mãi.

 

Bài trướcGóp Ý Bản Dự Thảo Hiến Chương Thống Nhất Của HTTLVN Tại Tỉnh Bến Tre.
Bài tiếp theoTruyền Giảng Nhân Mùa Thương Khó Và Phục Sinh Tại Hội Thánh Tin Lành Đà Nẵng.