Bài thứ 93: Bia mộ

3408

 

Đọc Ma-thi-ơ 28:1-10

Câu căn bản:  Chúa Giê-xu không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm.  Câu 6

 

 

Suy niệm: Khi một người qua đời, phần còn lại duy nhất để nhắc nhở là tấm bia mộ.  Thông thường người ta có các mẫu sẵn cho bia mộ, các câu quen thuộc ai cũng biết cả như: An nghỉ ngàn năm,  Chờ ngày sống lại v.v.

Nhưng tưởng tượng có một tấm bia ghi: “Ông ZVX không nằm nơi đây, nhưng đã sống lại” thì mọi người sẽ nghĩ như thế nào? 

Chắc chắn không bao giờ có tấm bia như thế, vì tất cả còn chờ ngày Chúa gọi sống lại.

 

Nhưng chỉ có ngôi mộ của Chúa Giê-xu đáng để một tấm bia như thế, như câu Kinh Thánh căn bản trên đây.

 

Thật ra, tại chân đồi Gô-gô-tha ngày nay, bên ngoài thành Giê-ru-sa-lem có một hang mộ, trên cửa vào có ghi hàng chữ: “Chúa không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi.”

 

Có người đề nghị trên tấm bia mộ của người tin Chúa có thể ghi:

Ông ZVX không nằm nơi đây nhưng đang ở với Chúa.

Những dòng chữ thương tiếc trên bia mộ là của thân nhân người chết ghi lại. 

Riêng người “chết trong niềm tin nơi Chúa” thì thật sự đang “sống trong Chúa”.

 

Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện đang sống vì Ngài từng tuyên bố: 

“Ta là sự sống lại và sự sống, người nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi.”  Giăng 11:25

 

 

Bài trướcBài thứ 92: Lý do chứng nghiệm Chúa Giê-xu phục sinh
Bài tiếp theoTHƠ: Chúa Phục sinh