Bài thứ 85: Theo Chúa

729

 

 

Họ lập tức bỏ lưới mà theo Chúa. 

Mác 1:18.

 

 

   Khi nghe tiếng gọi của Chúa, Si-môn và Anh-rê vâng lời ngay không trì hoãn.  Nếu mỗi chúng ta luôn luôn nghiêm chỉnh và quyết tâm thực hành ngay những gì được nghe dạy, thì những thời gian ngồi dưới các phương tiện của ân sủng đưa đến, hay việc đọc các sách dưỡng linh chắc chắn làm phong phú tâm linh của chúng ta.

 

   Thường thì những người nghe lời Chúa hay đọc Kinh Thánh đều có cảm nghĩ là phải sửa đổi thái độ và lối sống của mình cho phù hợp.  Nhưng buồn thay, cảm xúc nhất thời nhiều khi sau đó phôi pha, người nghe hay đọc không còn nhớ những gì đã làm tâm hồn mình nóng cháy và vì thế hoa thì có, mà quả thì không.  Vì  nghe hay đọc xong những người ấy không thực hành ngay nhưng trì hoãn, hứa hẹn rồi quên đi, như ao nước bị đông lạnh vào tiết trời giá buốt, ban ngày ánh nắng làm tan ít nhiều, nhưng rồi đêm đến lại đóng băng như cũ.

 

   Si-môn và Anh-rê nếu không bỏ chài lưới theo Chúa ngay khi Ngài gọi, chắc chẳng còn cơ hội nào nữa,  vì thời gian sẽ trôi qua, những ngày thả thuyền lênh đênh trên biển đánh cá sẽ không ngừng và nghề đánh cá khó đổi sang nghề cứu người.

 

   Sa-tan chỉ thua khi nào ta quyết định dứt khoát và hành động nghiêm chỉnh.  Nó luôn luôn thì thầm vào tai ta những lời ngon ngọt để dụ dỗ ta trì hoãn, và rồi nó đưa đến những ý nghĩ tiêu cực và ta sẽ quên vì đời sống bận rộn này.

 

   Chu kỳ nghe, đọc, quyết tâm nhưng không hành động, trì hoãn, quên, cứ tiếp diễn như thế từ ngày này qua ngày khác, từ Chủ Nhật này đến Chủ Nhật sau; thế rồi ta vẫn thấy lúc nào nghe lời Chúa cũng xúc động, hối hận, ăn năn, nhưng rồi không làm gì cả.  Chẳng trách mà đời ta chán nản, lắm vấn đề và dần dần không muốn tham gia hay sinh hoạt với hội thánh nữa.  Vì mỗi lần nghe lời Chúa thì lòng lại cáo trách vì vẫn đứng nguyên một chỗ từ năm này qua năm khác, tham muốn, bị cám dỗ, phạm tội, ăn năn rồi lại bắt đầu.  Nếu nhiều người cùng có thái độ như thế thì chẳng trách mà hội thánh sau nhiều chục năm vẫn chẳng tiến xa và vẫn còn lắm nan đề.

 

   Lạy Chúa, xin đụng chạm vào cuộc đời con và cho con thức tỉnh, đứng lên theo Chúa, không trì hoãn nữa.

 

Bài trướcLễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Hòa Hưng – TP. HCM.
Bài tiếp theoHội Đồng Bồi Linh Tại Tỉnh Quảng Ngãi – Năm 2012.