Bài thứ 79: Hối Lỗi

629

 

 

Lạy Chúa, sự hổ mặt thuộc về chúng con, thuộc về các vua, các thủ lĩnh, và tổ phụ chúng con, vì chúng con đã phạm tội với Ngài. 

Đa-ni-ên 9:8.

 

 

      Khi nào ta ý thức được rõ về tác hại, hổ nhục và cuộc trừng phạt đối với tội ác, thì chắc chắn ta phải quỳ xuống trước ngôi thương xót của Chúa.  Đây là trường hợp phạm tội của người đã tin Chúa.

 

      Người tin Chúa từng hưởng bao nhiêu đặc ân thế mà nỡ nào sống vô ơn?

 

      Nay ta có những ưu quyền, thế mà không sinh quả trái tương ứng.  Dù đã tham gia vào chiến dịch của người tin Chúa từ lâu, chẳng mấy ai không nhìn lại quá khứ mà không đỏ mặt phải không?  Vì những lỗi lầm của những ngày chưa được tái sinh chắc chắn là đã được tha thứ và bỏ qua rồi, nhưng từ khi được đổi mới đến nay, dù không phạm tội trọng như khi xưa, nhưng vẫn hành động ngược lại tình thương và ánh sáng của Chúa, loại ánh sáng từng chiếu rọi vào tâm trí chúng ta và tình thương mà chúng ta cảm nhận.  Tội ác ghê gớm thay đối với một tâm hồn từng được tha thứ.

 

      Một kẻ phạm tội, chưa được tha thứ vẫn phạm tội, không đáng gì so với tội của những người được Chúa tuyển chọn, là những người từng được giao dịch với Chúa Giê-xu và dựa vào ngực Chúa.  Hãy xem gương ông vua Đa-vít.  Tội ác của ông vua này ai lại chẳng biết, nhưng ta hãy quan tâm đến việc ăn năn hối lỗi của ông ta.  Đó là hình ảnh xương cốt gãy nát, và mỗi cái xương dường như than khóc khi xưng tội.  Ta để ý đến nước mắt rơi xuống đất của ông ta và những tiếng thở dài xen lẫn tiếng đàn hạc của một tâm hồn sám hối.

 

      Khi đã lầm lỡ  mọi người phải nghĩ ngay đến việc ăn năn hối lỗi.

 

      Còn Phi-e-rơ thì sao? Ai chẳng biết vụ ông này chối là không có quan hệ nào với Chúa, nhưng nên nhớ rằng ngay sau đó ông đã "khóc lóc đắng cay".

 

      Còn chúng ta thì thế nào?  Nên nhớ rằng tội ác trước và sau khi tin Chúa đều đưa đến hỏa ngục lửa cháy bừng  nếu không nhờ ân huệ của Chúa chí nhân kéo giật chúng ta như những cành cây bị lửa cháy ra khỏi hồ lửa.

 

      Hồn ta hỡi, hãy cúi xuống cho thấp trong ý thức phạm tội theo bản năng và tôn thờ Chúa.  Hãy chiêm ngắm ân sủng đã từng cứu vớt ngươi, tình thương đã bôi xóa tội ác ngươi.

 

Bài trướcBài thứ 78: Hạnh Phúc Nơi Chúa
Bài tiếp theoBan Phụ Nữ Tin Lành Tỉnh Sóc Trăng Tổ Chức Bồi Linh Thông Công.