Bài thứ 77: Đối Đầu Với Thử Thách

1429

Đọc Ê-sai 26

Câu căn bản: Người nào để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn, vì người tin cậy Ngài. (câu 3).

 

 

Suy niệm:  Nếu chính Chúa Giê-xu mà còn không được thừa trừ khỏi những thử thách và cám dỗ thì chúng ta cũng đừng ngạc nhiên khi phải đối đầu với những khó khăn đó.

 

Sứ đồ Phao-lô đã trải qua nhiều thử thách và khó khăn.  Con đường của người tin Chúa không phải chỉ toàn những giấc mơ đẹp nhưng còn có nhiều bất ngờ nữa.  Chúa không ru ngủ chúng ta bằng những ào ảnh đâu và Kinh Thánh cũng không giấu diếm chúng ta điều gì:  “Thưa anh em yêu dấu, khi lửa thử thách đến để thử nghiệm anh em thì đừng ngạc nhiên như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em dự phần trong sự thương khó với Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu; để khi vinh quang của Ngài được bày tỏ, anh em cũng được vui mừng hoan hỉ.”(1Phi-e-rơ 4:12-13).  Chúa dạy chúng ta là phải trang bị sẵn dành cho những ngày khó khăn hầu cho có thể đứng vững và không dao động đức tin.

 

Sứ đồ Phi-e-rơ cũng dạy thêm: “Và sau khi anh em phải chịu khổ ít lâu, Đức Chúa Trời của mọi ân điển, Đấng đã gọi anh em đến vinh quang đời đời của Ngài trong Đấng Christ, chính Ngài sẽ phục hồi, củng cố, xây dựng và ban sức lực cho anh em.” (1 Phi-e-rơ 4:10).

 

Bạn đang bị thử thách chăng?  Hãy giơ tay lên, đừng bỏ tay đức tin xuống.  Hãy đối diện mọi thử thách với đức tin vững mạnh nơi Chúa.  Tác giả Thi-thiên viết: “Trong cơn gian truân, con cầu khẩn Đức Giê-hô-va, con kêu cầu Đức Chúa Trời của con.  Từ đền thờ Ngài nghe tiếng con, và tiếng kêu cứu của con thấu đến tai Ngài.”  (Thi-thiên 18:6). 

 

Trong khi đó sách Gióp có các câu này: “Vì Đức Chúa Trời phán dạy cách này hay cách khác, nhưng con người không để ý đến.  Có thể trong chiêm bao, trong dị tượng ban đêm, lúc người ta ngủ mê, khi đang say giấc trên giường; bấy giờ Ngài mở tai cho loài người, niêm phong những lời giáo huấn, để kéo loài người khỏi điều họ toan làm, và giữ họ khỏi thói kiêu căng; để cứu linh hồn họ khỏi vực thẳm và mạng sống họ khỏi gươm dao.”(Gióp 33:14-18).

 

Lời cầu nguyện đề nghị: Lạy Chúa, con muốn hết lòng tin Chúa và không nản lòng.  Xin giúp con vững tin, không bối rối, không mất bình tĩnh để thắng vượt mọi thử thách.  Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu, A-men.         

            

Bài trướcHTTL Cư Huê Tổ chức Lễ Cảm tạ Chúa & Tổng kết năm 2012
Bài tiếp theoBồi Linh – Thông Công Phụ Nữ Tin Lành Tại Tỉnh Tiền Giang.