Bài thứ 76: Xin Cứu Bây Giờ

576

Đọc Mác 11:9,10; Giăng 5:1-18

Câu căn bản: Phước cho vương quốc sắp đến của Vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta! Hô-sa-na trên nơi rất cao! (Mác 11:10).

 

 

Suy niệm: Hô-sa-na! Nghĩa là “Xin cứu bây giờ!”  Đám đông đi theo Chúa Giê-xu và các đoàn người hành hương về Giê-ru-sa-lem kêu lên như thế để cầu xin Đấng Mê-si giải cứu.  Đối với họ khi ấy là được giải thoát khỏi ách thống trị La-mã và đem lại quyền lực cho Israel trong thế giới.  Nhưng Đức Chúa Trời có kế hoạch giải phóng sâu xa hơn là thoát khỏi ách thống trị La-mã hay bảo vệ trong một cuộc chiến.  Chúa đáp ứng Hô-sa-na của họ nhưng theo cách của Chúa, đó là bằng thập tự giá.

 

Sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời cung ứng làm thỏa mãn nhu cầu sâu xa nhất của con người.  Sự chết của Chúa Giê-xu trên thập giá là để tha thứ tội lỗi của toàn nhân loại.  Tội là ngăn cách, là hụt tiêu chuẩn.  Trên thập tự giá tình thương được biểu lộ và tha thứ được ban xuống.  Chúa không đổi ý về tội lỗi của con người trên thập tự giá.

 

 

Bài trướcHọp Mặt Mục Sư, Truyền Đạo Tỉnh Kiên Giang.
Bài tiếp theoTruyền giảng Tin Lành tại HT. Đông Phú, Hậu Giang.