Bài thứ 76: Một đời sống hào hiệp độ lượng

863

Đọc Phục Truyền Luật Lệ 15:7-11

Câu căn bản:  Anh em hãy sẵn lòng giúp đỡ họ, đừng làm cách miễn cưỡng, vì nhờ vậy mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho mọi công việc của anh em và mọi công trình mà tay anh em thực hiện.  Câu 10

 

 

Suy niệm:  Đức Chúa Trời là Đấng rộng lượng.  Ta có được mọi sự trong đời là do Chúa đã ban cho ta.  Đó là những món quà Chúa tặng cho.

 

Chúa muốn chúng ta cũng noi gương Ngài.  Ngài muốn chúng ta tạo nên một thừa kế tâm linh về rộng lượng hào hiệp.  Muốn như thế, chúng ta cần học cho thay vì nhận.

 

Trong đời ai cũng ưa lợi ích cá nhân.  Thế gian khuyến khích chúng ta lấy thêm, thêm nhiều hơn nữa, sinh ra đời là để thu nhận tiền bạc và của cải, như câu tục ngữ rằng “Kẻ thắng lợi là kẻ kiếm được nhiều đồ chơi hơn cả”.

 

Nhưng Chúa không coi sự vật như thế.  Người ta cũng có câu:  “Hãy cho đi cách hào phóng và tự nhiên . Đừng ty tiện.  Thái độ của bạn phải như khởi động phước hạnh của Chúa trong mọi việc bạn làm, trong mọi công việc và sự nghiệp của mình.”

 

Mong sao người tin Chúa ai cũng muốn phước hạnh của Chúa đến với mọi người ta tiếp xúc. Qua cuộc đời mỗi chúng ta, người đời nếm trải được phước hạnh từ Cha thiên thượng.  Muốn được như vậy, chỉ có một cách:  học tập sống hào hiệp độ lượng.

 

Ta cũng cần để ý:  tôi không cho người khác để tôi được phước, nhưng tôi cho người khác vì tôi là phước hạnh cho người ấy.  Bạn thấy có khác nhau không?

 

Nếu tôi cho để cốt được nhận phước, thì động cơ không tốt.  Tôi cho là làm phước chứ không phải để được ban phước.

 

Lời cầu nguyện đề nghị cho hôm nay:

 

Lạy Cha, con hiểu các nguyên tắc của Nước Chúa khác với nguyên tắc của trần gian.  Con lựa chọn cho và làm phước phong phú cho mọi người quanh con.  Xin khiến con thành người hào hiệp và rộng lượng.  A-men

 

 

Bài trướcTruyện Ngắn: Điều Giản Dị
Bài tiếp theoHuấn Luyện Giáo Viên Dạy Thánh Kinh Hè Tại Tỉnh Đăk Lăk