Bài thứ 75: Thánh thay

862

Đọc Ê-sai 6:1-7

Câu căn bản:  Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân!  Khắp  đất đầy dẫy vinh quang Ngài!  Câu 3

 

 

Tĩnh niệm:  Lạy Chúa Chí Cao, ca ngợi và vinh dự thuộc về Chúa.  Lạy Đấng Tạo Hóa, xin tái tạo tâm hồn con cho được yêu Chúa hơn tất cả.  Lạy Đấng chủ tể vũ trụ, xin kính mời Ngài ngự trong con và làm Chúa của con.

 

Khi con bước vào một ngày mới như hôm nay, con xin khiêm cung xưng nhận rằng con phụ thuộc vào Chúa hoàn toàn.  Con không thể nào thở, suy nghĩ hay thực hiện nhiệm vụ của con mà không có Chúa thường xuyên và bền bỉ ban phước lành.  Con cảm tạ Chúa về ân tứ trí thức, giáo dục và kinh nghiệm.  Trên tất cả, con xin cảm tạ Chúa về các ân tứ của Thánh Linh, nhờ đó mà cuộc sống siêu nhiên mới thể hiện được.  Bên trên tài năng và sự đào luyện tri thức, một mình Chúa là nguồn khôn ngoan, phân biện, kiến thức và tầm nhìn vào tương lai.

 

Tất cả những gì Chúa đã thực hiện trong đời con là để chuẩn bị cho những gì Chúa muốn làm qua con hiện nay.  Con ở trước mặt Chúa là do sự sắp xếp của Ngài.  Con cảm tạ Chúa về sự sống mà Chúa đã ban cho con. 

 

 

Bài trướcKý Sự: Giê-Ru-Sa-Lem và Bức Tường Than Khóc
Bài tiếp theoTruyện Ngắn: Điều Giản Dị