Bài thứ 74: Chúa Nhậm Lời

581

 

Đức Giê-hô-va phán thế nầy: Ta đã nhậm lời con trong kỳ thuận tiện, đã phù hộ con trong ngày cứu rỗi. 

Ê-sai 49:8

 

 

    Cầu nguyện là một điều huyền nhiệm trong đời sống tin kính.  Tuy nhiên người cầu nguyện cần hiểu mấy điểm sau đây:

 

    Điểm ưu tiên trong việc cầu nguyện không phải là để vào kho ân phúc của Chúa xin nhận ra những điều mà mình đang có yêu cầu, vật chất cũng như tâm linh, nhưng chính là để được an nghỉ trong Chúa, trong ân sủng, thương yêu và tha thứ của Ngài.  Khi nào ta có ý thức này thì việc cầu nguyện trở thành chỗ cho ta nhận sức mạnh tâm linh và tinh thần, và như thế dù hoàn cảnh và nhu cầu ra sao cũng có thể ứng phó được.

 

    Căn bản của cầu nguyện không phải là hễ ta cầu nguyện thì phải được đáp ứng, vì còn nhiều điều kiện phải được thỏa mãn trước đã.  Chúa không nghe lời của kẻ có tội, như thế ta phải xưng tội.  Chúa không đáp ứng những đòi hỏi và theo ý thích cá nhân, vì vậy ta phải cân nhắc tính toan trước khi trình bầy với Chúa.  Chúa biết tất cả mọi việc từ khi chưa bắt đầu cho đến khi có hậu quả, vì vậy ta phải hiểu ý Chúa và cầu xin cho phù hợp.  Chúa vô cùng vĩ đại và ta cực kỳ nhỏ nhoi, vì vậy phải xét đến lợi của phía Chúa nữa, chứ không phải chỉ đòi quyền lợi của mình.

 

    Đáp ứng lời cầu nguyện là một ân huệ, không phải một việc báo đáp hay trả nợ, vì vậy Chúa có toàn quyền và người cầu nguyện chỉ xin ân huệ.  Chúa lựa chọn sự việc và thời điểm trả lời.  Người cầu nguyện phải tôn trọng quyền uy và khôn ngoan của Chúa.

 

    Như các điểm đã trình bầy trên đây, mỗi người cần cầu nguyện mỗi ngày và suốt hành trình đời sống, vì Chúa hứa sẽ nhậm lời cầu nguyện và ra tay cứu giúp chúng ta.

 

 

Bài trướcHội Đồng Bồi Linh Tại Tỉnh Quảng Nam.
Bài tiếp theoRu-Tơ