Bài thứ 69: Không Có Nơi Nào Khác

915

Đọc Giăng 6:41-71

Câu căn bản: Chúa Giê-xu nói với mười hai sứ đồ: “Còn các con cũng muốn thối lui chăng?”  Si-môn Phi-e-rơ đáp: “Thưa Chúa, chúng con sẽ theo ai? Chúa có lời của sự sống đời đời”.  (câu 67,68).

 

 

Suy niệm:  Chúa Giê-xu nói với xúc động: “Còn các con cũng muốn thối lui chăng?”  vì lúc ấy đã có nhiều người không theo Chúa nữa.  Họ không chịu nổi thách thức mà Chúa nêu ra cho họ trên đường theo Chúa.  Chúa đã bảo họ rằng Ngài chính là Bánh Sống để làm đầy cuộc đời trống rỗng của họ.  Thế rồi Chúa bảo môn đệ của Chúa phải ăn thịt và uống máu của Ngài.  Đối với người Hê-bơ-rơ lúc ấy, nói như thế có nghĩa là nhận lấy sứ điệp Chúa truyền và sự sống của Ngài trong đời họ.  Các lời này tiêu biểu nhưng không tầm thường, vì bánh nghĩa là sự nâng đỡ và máu nghĩa là sự sống.  Nhiều người lúc ấy theo Chúa vì thấy phép lạ và việc huyền nhiệm Chúa làm nhưng không chấp nhận sứ điệp mà Chúa tuyên bố.

 

Nhiều người tin Chúa ngày nay cũng vậy.  Chúng ta muốn Chúa đáp ứng nhu cầu của chúng ta, nhưng khi đến chỗ tuyệt đối trung thành và vâng phục, chúng ta cũng có ý muốn thoái thác.  Nhưng chúng ta đều biết cái đói khát của tâm linh mà không gì làm cho đầy được.  Chúng ta có đồng thanh nói như Phi-e-rơ rằng: “Thưa Chúa, chúng con sẽ theo ai? Chúa có lời của sự sống đời đời”  Hãy thưa với Chúa như thế ngay bây giờ.

 

Nan đề của hội thánh ngày nay là nhiều tín hữu trông như vẫn ở với Chúa nhưng trong tâm hồn đã cách xa, đã bỏ Chúa rồi.  Có người vẫn là hội viên nhà thờ và hoạt động trong các công tác hội thánh nhưng đã bỏ Chúa vì Chúa đòi hỏi những điều mà họ theo không được.  Ta gọi đó là không chân thật, vì bề ngoài trông có vẻ vẫn trung tín kỉnh kiền, nhưng tâm hồn không có cam kết gì với Chúa cả.  Hôm nay chính là ngày những người như thế trở lại với Chúa, đem hết lý trí, tình cảm và hành động mà tôn thờ và vâng phục Ngài.  Nếu không, chỉ là tín đồ hữu danh vô thực.

 

 

Bài trướcBồi Linh Tỉnh Long An Quí I – Năm 2013
Bài tiếp theoHiệp Nguyện MS-TĐ 2 Tỉnh Bạc Liêu & Cà Mau.