Bài thứ 61: Cầu Thay

822

 

Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.

Ê-phê-sô 6:18.

 

 

    Chúa có thật sự tuôn đổ phước hạnh xuống cho người khác căn cứ và lời cầu nguyện của chúng ta hay không? Có chứ, vì Chúa dùng chúng ta như bạn cùng làm việc với Ngài. Chúa coi chúng ta như đồng công trong công trình của Ngài. Khi chúng ta không làm nhiệm vụ, người khác có thể bị tổn thương và công việc Chúa bị thiệt hại.

 

    Đức Chúa Trời đã ấn định việc cầu thay như là một trong các phương cách cho người khác được cứu và các tín hữu được xây dựng trong đức tin. Người trên khắp thế gian sẽ nhận được sự sống và phước hạnh qua lời cầu nguyện của chúng ta. Chắc chúng ta cũng trông mong con dân Chúa cố gắng hết lòng cầu nguyện cho phước hạnh của Chúa tuôn đổ trên thế giới lắm chứ?

 

    Hãy bắt đầu sử dụng việc cầu thay như một phương cách của ân sủng cho chính mình và cho người khác. Hãy cầu nguyện cho người hàng xóm. Cầu nguyện cho những kẻ phạm tội cho họ có dịp đến với Chúa. Cầu nguyện cho mục sư và cho các người làm việc truyền giáo. Cầu nguyện cho đất nước và cho những người lãnh đạo trong chính quyền. Nếu bạn sống một cuộc đời hoàn toàn cho Chúa, bạn sẽ nhận ra rằng thời gian dành ra để cầu nguyện là một lễ dâng đẹp lòng Đức Chúa Trời.

 

    Vâng “Hãy cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh.. cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ”. Làm như thế bạn sẽ học được bài học là cầu thay là phương cách chính để đưa người đén với Chúa và đem vinh quang về cho Đức Chúa Trời.

 

Bài trướcMột Ngày Phước Hạnh Tại Hội Thánh Đà Nẵng.
Bài tiếp theoKhóa Học “NGƯỜI NỮ TRONG NHÀ CHÚA” Của Ban Phụ Nữ Tỉnh Khánh Hòa.