Bài thứ 57: Yêu Tội Nhân

679

 

Hỡi anh em, trong vòng anh em nếu có ai lầm lạc cách xa lẽ thật, mà có người khác làm cho nó trở lại, thì phải biết rằng kẻ làm cho người có tội trở lại, bỏ đường lầm lạc, ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi. 

Gia-cơ 5:20.

 

 

    Tôi có thể cứu một tội nhân khỏi cái chết vĩnh hằng – ý nghĩ này thật là huyền nhiệm. Việc này xảy ra khi tôi đưa được người ấy trở về với chân lý. Đây là nhiệm vụ của mỗi người tin Chúa.

 

    Khi Chúa và tình yêu của Ngài chiếm hữu tâm hồn chúng ta, Ngài ban cho chúng ta tình yêu này để chúng ta cũng có thể đưa người khác trở về với Ngài. Đây là cách làm cho vương quốc của Chúa mở rộng. Mỗi người có tình yêu của Chúa đều được thúc đẩy nói cho người khác biết. Trong Hội Thánh đầu tiên người ta đi ra chìa sẻ tình yêu của Chúa. Các nhà văn ngoài đời kể cho chúng ta biết được rằng Co-đốc-giáo lan rộng rất nhanh trong thế kỷ thứ nhất vì mỗi người tin Chúa đều cố gắng đem tin mừng đến cho người khác.

 

    Làm được như thế thì Hội Thánh sẽ thay đổi đến mức nào! Ngày nay nhiều người tin Chúa chưa bao giờ cố gắng đem người khác đến với Chúa. Mong rằng sẽ đến một thời điểm nào đó mà tín hữu cảm thấy được thôi thúc chia sẻ tình thương của Chúa mạnh mẽ.

 

    Tại Hàn Quốc trong một buổi phục hưng hội thánh những người mới tin Chúa tràn đầy tình yêu vì Chúa nóng cháy đến nỗi họ cảm thấy bắt buộc phải đi ra nói cho người khác biết về tình yêu của Ngài. Họ hăng say đến nỗi tạo thành một cuộc trắc nghiệm, đó là ai muốn được gia nhập vào hội thánh thì trước hết phải đưa được một người khác trở về tin Chúa đã!

 

Bài trướcBài thứ 56: Tình Yêu Đối Với Các Tín Hữu
Bài tiếp theoBài thứ 58: Tinh Thần Thương Yêu