Bài thứ 56: Tình Yêu Đối Với Các Tín Hữu

816

 

Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như Ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. 

Giăng 13:34.

 

 

    Chúa Giê-xu bảo các môn đệ rằng Chúa Cha đã thương yêu Ngài, Ngài cũng yêu họ như thế. Và bây giờ, theo gương Chúa chúng phải thương yêu nhau bằng tình yêu đó. “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ Ta.” (Giăng 13:35). Chúa Giê-xu từng cầu nguyện: “để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến.” Giăng 17:21. Nếu chúng thể hiện tình yêu đã ở trong Chúa Cha đối với Chúa Con, và trong Chúa Con đối với chúng ta, thế gian sẽ bắt buộc phải công nhận rằng đạo của chúng ta là chân chính.

 

    Việc thực sự xẩy ra như thế này: người Hi-lạp, người La-mã, người Do-thái và dân ngoại, ghét nhau. Giữa các nước trên thế gian này không ai có ý nghĩ nào về tình yêu cả. Ngay ý nghĩ tự nguyện hy sinh cũng là ý nghĩ xa lạ. khi những người không tin Chúa quan sát người tín đồ của Chúa Giê-xu trong nhiều nước, dưới sự vận hành mạnh mẽ của Thánh Linh, thương yêu nhau đến độ tự nguyện hi sinh trong những lúc có nhu cầu – họ đều ngạc nhiên. Họ nói: “Kìa, những người ấy họ thương yêu nhau biết chừng nào!”

 

    Nhưng thường thì tình yêu của Chúa không mấy khi thể hiện trong những người tín đồ với nhau. Hãy cầu xin Chúa cho bạn có thể thương yêu những anh em chị em tín hữu như Chúa đã yêu bạn.

 

Bài trướcKhóa Bồi Dưỡng Giáo Viên Trường Chúa Nhật Tại Tỉnh Hậu Giang.
Bài tiếp theoBài thứ 57: Yêu Tội Nhân