Bài thứ 56: An nghỉ

655

Đọc Ê-sai 25:1-9

Câu căn bản:  Ngài sẽ vĩnh viễn tiêu diệt sự chết.  Chúa là Đức Giê-hô-va sẽ lau ráo nước mắt khỏi mặt mọi người; và xóa sạch sự sỉ nhục của dân Ngài khỏi cả mặt đất.  Vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy.  Câu 8

 

 

Suy niệm:  Khải Huyền 14:13 ghi rằng: “Tôi nghe có tiếng từ trời bảo rằng: ‘Hãy viết đi:  Từ nay trở đi, phước cho những người chết là chết trong Chúa!’  Thánh Linh phán:  ‘Thật vậy, họ được nghỉ ngơi khỏi những khổ nhọc của mình và những công việc của họ đi theo họ.’” Chúa của mùa gặt dường như bảo với những người thợ gặt lúa rằng:  “Các con đã trung tín trong nhiệm vụ, hãy dừng tay vào nghỉ trong nhà Ta – hãy vào vui hưởng phước hạnh với Chúa của các con.”

 

Hê-bơ-rơ 4:9 ghi rằng:  “Thế thì vẫn còn một ngày an nghỉ sa-bát cho con dân Đức Chúa Trời.”  An nghỉ  đó sẽ bắt đầu khi thiên sứ đến nắm tay chúng ta và dẫn chúng ta vào trình diện trước Chúa Vinh Quang.

 

Sứ đồ Phao-lô bảo rằng: “Vậy, chúng ta luôn mạnh dạn và mong muốn rời bỏ thân thể nầy để được ở với Chúa thì hơn.  Cho nên, dù ở trong thân thể này, dù ra khỏi, chúng ta cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa.” (2 Cô-rinh-tô 5:8-9)

 

Văn hào Vich-to Uy-gô (Victor Hugo) nói về cái chết như sau:  “Khi tôi xuống mồ mả tôi có thể nói như nhiều người khác rằng:  ‘Tôi đã xong nhiệm vụ, nhưng không thể nói tôi đã xong cuộc đời.  Công việc mỗi ngày của tôi sẽ bắt đầu sáng hôm sau.  Nấm mồ của tôi không phải là một ngõ cụt nhưng là đại lộ.  Đóng lại lúc hoàng hôn, nhưng mở ra lại trong bình minh.’”

 

Tin rằng chết không phải là tận cùng, nhưng lại là một khởi đầu, như Sứ đồ Phao-lô bảo:  “Hỡi sự chết, sự đắc thắng của mầy ở đâu?  Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu?  Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp.  Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự đắc thắng nhờ Chúa chúng ta là Chúa Cứu Thế Giê-xu.  Vậy, thưa anh em quý mến của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.” (1 Cô-rinh-tô 15:55-58)

Bài trướcBài thứ 55: Thánh khiết !
Bài tiếp theoTỉnh Đồng Nai Hiệp Nguyện MS-TĐ Đầu Năm Âm Lịch