Bài thứ 55: Thánh khiết !

1081

Đọc Ê-sai 6:1-13

Câu căn bản:  Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân!  Khắp đất đầy dẫy vinh quang Ngài!  Câu 3

 

 

Suy niệm:  Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời là thánh, toàn hảo, toàn thiện.  Từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền Chúa mạc khải chính Ngài là Thượng Đế Thánh Khiết.  Chúa toàn thánh đến nỗi không thể dung chịu tội ác, cũng không thể nhìn vào tội ác.

 

Sự thánh khiết của Chúa đã khiến Ngài quay mặt đi khi Chúa Giê-xu mang lấy tội ác của toàn thể nhân loại trên thập tự giá.  Chúa Giê-xu đã phải kêu lên: “Đức Chúa Trời ôi, Đức Chúa Trời ôi!  Sao Ngài từ bỏ Con?”  Chúng ta biết ơn Con Đức Chúa Trời, vì : “Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ.  Ngài đã từ bỏ chính mình, mang lấy hình đầy tớ, và trở nên giống như loài người.  Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.”  (Phi-líp 2:6-8)

 

Nhưng Đức Chúa Trời truyền lệnh cho mỗi chúng ta phải nên thánh.  Làm sao chúng ta nên thánh được?

 

Khi mỗi chúng ta tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là Cứu Chúa, Ngài ngự vào tâm hồn và đời sống chúng ta, thanh tẩy tội lỗi trong chúng ta.  Kể từ khi ấy chúng ta được Ngài thánh hóa trở nên con cái Đức Chúa Trời.  Chúng ta tiếp tục tăng trưởng cho đến khi được về cùng Chúa và nhận thân thể vinh quang.

 

Chúng ta hết lòng cảm tạ Chúa Giê-xu, vì mọi việc khả dĩ là nhờ Ngài.

 

 

Bài trướcGiải Chung Kết Bóng Đá Các Hội Thánh Trong Tỉnh Đăk Nông
Bài tiếp theoBài thứ 56: An nghỉ