Bài thứ 55: Tình Yêu của Chúng Ta Đối với Chúa

756

Ngài là Đấng anh em không thấy mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển.

1 Phi-e-rơ 1:8.

 

 

     Nhiều người chưa bao giờ thấy Chúa Cứu thế nhưng thực sự yêu Chúa và tin tưởng nơi Ngài. Tâm hồn họ ngập tràn niềm vui không miêu tả được. Đó là cuộc đời của một tín đồ thực sự yêu Chúa.

 

     Đặc tính chính của Chúa Cha và Chúa Con là yêu thương nhau và yêu thương con người. Đây cũng phải là đặc tính chính của một người tín đồ thật của Chúa. Cuộc đời người đó trở thành một giếng nước sống, tuôn ra như tình yêu đối với Chúa Giê-xu.

 

     Tình yêu này không phải chỉ là một cơn xúc động vui. Nhưng đó là một nguyên tắc hành động. Làm theo ý muốn Chúa cần đến niềm vui thỏa. Giữ các điều răn của Chúa cũng với niềm vui. Vì tình yêu của Chúa Cứu Thế đã minh chứng cho chúng ta bằng cái chết của Ngài trên thập giá, tình yêu của chúng ta cũng phải được biểu lộ trong những cuộc đời tự nguyện và không ích kỷ. Xin hiểu cho điều này: Trong cuộc đời người tin Chúa, tình yêu đối với Chúa là tất cả!

 

     Tình yêu vĩ đại phát sinh ra đức tin vĩ đại – đức tin trong tình yêu của Chúa đối với chúng ta, đức tin trong mạc khải mạnh mẽ về tình yêu Chúa trong tâm hồn chúng ta, đức tin rằng Chúa sẽ làm tất cả sự vui thoả trong chúng ta. Đôi cánh đức tin và tình yêu sẽ cất chúng ta bay bổng lên trời và chúng ta sẽ được tràn đầy niềm vui mà không lời nào miêu tả được. Niềm vui của người tin Chúa là chứng cớ không thể nào thiếu được đối với thế giới của quyền năng Đấng Christ để thay đổi những tâm hồn và làm đầy các tâm hồn ấy bằng tình yêu và nỗi vui mừng.

 

     Hãy dành thời gian mỗi ngày trong hiện diện của Chúa để uống lấy tình yêu của Ngài.

 

 

 

Bài trướcBài thứ 54: Tình Yêu của Chúa Đối Với Chúng ta
Bài tiếp theoHội Thánh Tin Lành An Tân, Tỉnh Quảng Nam – Nỗi Niềm Còn Đó.