Bài thứ 54: Hi Vọng

685

Đọc Phi-líp 3:17-21

Câu căn bản: “Ngài sẽ biến hóa thân thể thấp hèn của chúng ta trở nên giống như thân thể vinh quang của Ngài, dùng quyền năng khiến muôn vật quy phục Ngài.” (câu 21).

 

Suy niệm:  Sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm quyền năng chiến thắng của Chúa Cứu Thế đối với ma quỷ, sự chết, tật nguyền thể chất và chính bản chất loài người của Chúa nữa.  Hôm nay chúng ta suy niệm về những quyền năng và sức mạnh trong đời mà chúng ta cần đến Chúa khắc phục.  Khi đọc câu 21 chúng ta thấy rằng quyền năng khắc phục của Chúa trong chúng ta và bên ngoài chúng ta là để chúng ta được trở thành như chính Chúa. Rô-ma 8:29 ghi rằng: “Vì những người Chúa đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn cho họ trở nên giống như hình ảnh Con Ngài, để Con ấy được làm Con Trưởng giữa nhiều anh em.”

 

Chúa Cứu Thế luôn luôn hoạt động để chiến thắng bất cứ điều gì cản trở chúng ta nhận ra mục đích vinh quang ấy.  Thường thì sự tăng trưởng trong đời người tin Chúa xem như trong một chiến trận.  Nhưng ta nên nhớ rằng, chiến trận ấy là trận chiến của Chúa điều khiển.

 

Sức mạnh nào đang làm cho bạn suy yếu?  Điều gì đang gây khó khăn cho bạn trong việc trung tín và tuân thủ lời Chúa dạy?  Hãy nghĩ đến những hoàn cảnh, tình trạng, con người và những nan đề mà ma quỷ đang dùng để làm cuộc đời làm môn đệ của chúng ta trở nên khó khăn.  Hãy tập trung tầm nhìn vào các chướng ngại đó sau đó tập trung vào quyền năng khắc phục của Chúa.  Hãy vạch ra từng điều một, rồi trình dâng tất cả lên cho Chúa.  Hãy khiến hôm nay thành ngày bạn hoàn toàn tin cậy vào quyền năng khắc phục của Chúa.  Thường thì Chúa chờ đợi cho đến khi chúng ta trình dâng nhu cầu rồi Ngài mới ra tay.  Chúa muốn chúng ta ngạc nhiên về những gì Chúa khắc phục khi chúng ta dâng trình lên Chúa.

 

Một trong những phức tạp của chúng ta là chờ đợi mãi chứ không xin cứu giúp ngay.  Có thể lắm trở ngại lớn nhất mà Chúa cần khắc phục lại chính là sự kiêu hãnh của chúng ta.  Nhiều người không muốn xác nhận là mình bất năng.  Nhưng dù sao chăng nữa, Đấng có khả năng khắc phục mọi việc vẫn luôn sẵn sàng cứu giúp chúng ta.

 

Chúng ta cần nhớ rằng: “Vì ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì chiến thắng thế gian; điều làm cho chúng ta chiến thắng thế gian chính là đức tin của chúng ta.” (1 Giăng 5:4).

 

Bài trướcBài thứ 53: Quyết Định Quan Trọng Nhất
Bài tiếp theoBài thứ 55: Một Lần Đủ Cả