Bài thứ 5: Cuộc Đời Với Mục Đích

777

Đọc Thi-thiên 146:1-10

Câu căn bản: “Ha-lê-lu-gia! Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va.” (câu 1).

 

 

Suy niệm:  Một ông bạn già kỉ niệm ngày về hưu của mình bằng cách in một danh thiếp mới.  Danh thiếp này chỉ có tên ông ta và một tuyên ngôn về tự do của ông, đó là: “Không điện thoại, không địa chỉ, không công việc, không lo lắng, không hẹn hò, không trông mong, không nghề nghiệp.”

 

Ông bạn ấy trao cho tôi tấm danh thiếp mới ấy trong lúc tôi đang rất là bận rộn, rồi mỉm cười bước đi! Tôi dừng lại, đọc danh thiếp rồi suy nghĩ: “Cũng hay đấy chứ!”

 

Nhưng tôi nghĩ đến cuộc đời sẽ ra thế nào nếu không có những thách thức và những cơ hội?

 

Làm sao tôi có thể sống mà không có chương trình, kế hoạch nào?  Nhưng rồi tôi lại cảm tạ Chúa về khả năng Chúa ban cho để đáp ứng mọi yêu cầu.

 

Thực ra ông bạn già có tấm danh thiếp đó chỉ in ra để chơi cho vui vậy thôi, chứ về hưu nhưng ông ta cũng bận rộn không kém gì lúc đi làm việc.  Ông về hưu nhưng cộng tác với các tổ chức thiện nguyện đề cứu giúp người nghèo.

 

Nhiều người than là nhiều chương trình và bận rộn quá, nhưng sống cuộc đời đầy đủ là điều tốt.  Điều cần yếu phải xét đến là chúng ta đã thực hiện được những gì trong mọi hoạt động đó.  Tác giả một quyền sách đề tựa là: Cách Sống Lâu, đã viết rằng: “Sống càng lâu ta càng có thể thương yêu lâu hơn, và ngược lại, càng thương yêu lâu hơn ta lại càng sống lâu hơn.”

 

Một người tin Chúa dám viết “không trông mong” trên danh thiếp của mình chăng?  Chúng ta luôn luôn có những điều trông mong về tình thương và hiểu biết và cơ hội chia sẻ niềm tin của mình.

 

Ông John Wesley, trước khi qua đời đã viết một thánh ca dựa trên Thi-thiên 146 rằng: “Tôi ca ngợi Đấng Tạo nên tôi khi tôi còn hơi thở. Và khi tiếng tôi mất đi trong cái chết, sự ca ngợi sẽ sử dụng những năng lực cao quý hơn.”

 

Đời sống sung mãn trong Đấng Christ là cuộc đời luôn hướng lên cao!

 

Đúng là cuộc đời chúng ta không bao giờ chấm dứt ca ngợi Chúa!

 

 

Bài trướcBài thứ 4: Ngang Qua Thung Lũng Hãi Hùng
Bài tiếp theoThông Công Mục Sư, Mục Sư Nhiệm Chức, Truyền Đạo Tỉnh Gia Lai.