Bài thứ 48: Vâng Lời Chúa

685

 

 

Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. 

Ma-thi-ơ 4:4.

 

 

    Không có bánh không thể sống được, cũng như ta nói không có cơm không sống được. Ai cũng hiểu như thế. Nhưng một người lực sĩ không ăn thì sẽ yếu đi và rồi chết. Lời của Đức Chúa Trời cũng thế.

 

    Bánh hay cơm phải ăn. Tôi có thể biết rất rõ về cơm, tôi có thể lấy cơm cho người khác. Tôi có cơm trong nhà và trên bàn, nhưng cơm sẽ chẳng giúp gì tôi. Tôi phải ăn cơm. Nếu vì bệnh, tôi không ăn được thì tôi sẽ chết.  Tương tự như thế, nếu chỉ biết Lời Chúa và còn dạy cho người khác nữa, nhưng sẽ không giúp gì cho tôi. Suy nghĩ nhiều về Lời Chúa cũng chưa đủ. Tôi phải được nuôi sống bằng Lời Chúa, và nhận Lời Chúa vào tâm hồn và cuộc đời tôi.

 

    Cơm phải ăn mỗi ngày, Lời Chúa cũng vậy. Tác giả Thi Thiên nói rằng: "Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm." Thi-thiên1:2. "Tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao! Trọn ngày tôi suy gẫm luật pháp ấy." Thi-thiên 119:97. Để bảo đảm một đời sống tâm linh mạnh và khang cường, không thể nào không dành thời gian học Lời Chúa. Khi ở trần gian Chúa Giê-xu học, yêu thích và vâng Lời Cha. Nếu bạn muốn kết thân với Chúa Giê-xu, bạn sẽ gặp Chúa trong Lời Kinh Thánh.

 

 

Bài trướcHiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo & Cấp Con Dấu Mới Cho Các Chi Hội Tỉnh Quảng Nam.
Bài tiếp theoBài thứ 49: Lời Chúa và Lời Cầu Nguyện