Bài thứ 41: Sống Trong Tình yêu

874

“Ta ban cho các con một điều răn mới, ấy là các con phải yêu thương nhau. Như Ta đã yêu thương các con thể nào thì các con cũng hãy yêu thương nhau thể ấy. Nếu các con yêu thương nhau, thì bởi đó, mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ Ta.”

Giăng 13:34-35.

 

 

Ai cũng biết là chúng ta phải thương yêu, nhưng rồi than rằng: “Nói thì dễ nhưng làm được rất khó!” Xin hãy theo mấy hướng dẫn sau đây:

 

1.          Tìm hiểu Chúa là tình yêu. Khi biết rõ về Chúa, tin nhận Ngài, bạn sẽ mời Chúa ngự trong tâm hồn mình, và tình yêu Chúa sẽ tràn đầy trong bạn, đến nỗi lan ra cho người khác nữa, bạn sẽ thấy thương yêu người khác nhiều hơn và được niềm vui.

 

2.          Xưng nhận mình là người thiếu tình yêu đối với người khác. Hãy cầu xin rằng: “Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con thiếu tình thương. Xin dạy con biết thương yêu và kết thân với mọi người.”

 

3.          Hiểu rằng tình yêu chân chính là bạn hành động ra sao chứ không phải bạn cảm thấy như thế nào. Tình yêu Chúa dạy là yêu trong hành động. Người ta có thể cho mà không thương, nhưng ít khi thương mà không cho. Cho đây không phải chỉ là vật chất nhưng còn là các cách giúp đỡ thông thường hằng ngày như đỡ tay đỡ chân, cứu giúp, săn sóc người quanh ta.

 

4.          Điểm quan trọng giúp ta ra khỏi năng thuyết bất năng hành là hãy bắt đầu. Hãy thực hành lời Chúa dạy bằng cách đối xử với nhau trong tình thương, nhân từ, khoan dung, tha thứ. Có như thế cuộc đời chung quanh ta mới bớt đau thương.

 

Một trong những phương pháp có thể làm ngay là học thuộc lòng 1 Cô-rinh-tô 13 trong tuần này và áp dụng theo như Chúa nhắc nhở bạn.

 

Bài trướcLễ Cung Hiến Nhà Thờ Đăk Gân và Hiệp Nguyện Bồi Linh Quý I/2012 Tại Tỉnh Đăk Nông.
Bài tiếp theoBài thứ 42: Chờ Đợi Chúa