Bài thứ 339: Chúa Ở Đâu?

630

Đấng ngự trên trời sẽ cười,Chúa sẽ chế nhạo chúng.  Bấy giờ trong cơn thịnh nộ, Ngài quở trách chúng, trong cơn giận dữ, Ngài khiến chúng kinh hoàng.  

Thi-thiên 2:4-5.

 

 

Trong thời đại chúng ta, nhiều khi dường như người tin Chúa là thiểu số và thường đứng về phía bị thua thiệt.  Trần gian dường như được chỉ đạo bởi những thể chế đa quốc gia và những chính quyền không mấy ưa thích những gì thuộc về Chúa.  Thi-thiên chương 2 mô tả cảnh tượng đó như sau: “Vì sao các nước náo loạn? Và các dân mưu tính chuyện hư không?”   Đó là khi người ta hội họp để điều hành các công việc quốc tế mà không màng gì đến Đấng Chủ Tể muôn loài vạn vật.

 

Nếu xét đến sức mạnh của những thế lực trên đất, chúng ta có thể lo sợ, ưu tư, bất an, hay là cảm thấy bị thua và không hi vọng.

 

Trong khi đó, Chúa muốn chúng ta nhớ cách thức mà Chúa nhìn vào trần gian này.  Chúa không lo lắng về các vua chúa thế gian cũng như các thể chế của họ, Ngài cũng không thấy họ có gì đáng kể.  Ngồi trên trời cao, Chúa thấy tất cả trong quan điểm của Chúa, Chúa biết rõ những thế lực trần gian chẳng có ý nghĩa nào.  Thi-thiên chương 2 bảo rằng Chúa nhìn họ mà cười, chế nhạo họ.  Chúa sẽ phán xét họ, vì Chúa có kế hoạch cho các nước, cho mọi dân tộc và cho toàn thế giới.

 

Hôm nay Chúa muốn bạn sống không lo lắng, nghi ngờ hay bất an.  Bạn không cần phải nghĩ rằng mình vô nghĩa, vì biết rằng bạn là con của Chúa Toàn Năng.  Bạn có thể quay lại Chúa để hưởng phúc hạnh và quyền năng của Ngài ngay lúc này.  Đừng sợ một người nào hay một tổ chức nào, dù rằng người hay tổ chức ấy dường như có sức mạnh nào đó.  Hãy nhớ rằng bạn có thể tin cậy nơi Chúa và trông mong nơi Chúa mọi nhu cầu của bạn.  Chúa sẽ chỉ đạo và bảo vệ bạn, Ngài sẽ ban bình an và đắc thắng cho bạn.

 

 

Lời cầu nguyện đề nghị:

 

Lạy Cha, xin cho con tin tưởng rằng Chúa là Đấng Chủ Tể và uy quyền hơn bất cứ sức mạnh nào trên đất này.  Xin cảm ơn Chúa vì Ngài là Chúa, Đấng ban cho con đắc thắng.  Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

 

Bài trướcTỉnh Đăk Nông: Hội Đồng Bồi Linh Quí IV/2012
Bài tiếp theoThánh Nhạc Truyền Giảng Giáng Sinh Tại HT Tiên Thọ, Quảng Nam.