Bài thứ 331: Ân Điển Và Đức Tin

784

 

Hãy cứ ở trong Ta thì Ta sẽ ở trong các con.  Như cành nho nếu không ở trong cây nho thì tự nó không thể ra quả được.  Nếu các con không cứ ở trong Ta thì cũng như vậy.

 Giăng 15:4.

 

 

Chúa có một kế hoạch diệu kỳ cho mỗi con người chúng ta.  Chúa muốn chúng ta được hưởng lợi đầy đủ mỗi ngày trong đời chúng ta, nghĩa là chúng ta không thể nào sống trong lo sợ và thiếu an tâm.  An tâm là tin tưởng rằng mình có thể làm được điều mà mình phải làm hay muốn làm.  Chúa ban cho chúng ta an tâm đó, nhưng chúng ta phải học biết sử dụng bằng lòng tin.

 

An tâm đó đến từ nơi Chúa do ân điển của Ngài.  Ân điển là một ân huệ không xứng đáng nhận từ nơi Chúa hay là điều gì Chúa làm cho chúng ta mà chúng ta không đáng được.  Ân điển chính là quyền năng của Chúa, ban cho vô điều kiện để chúng ta làm được những điều mà chính chúng ta không có khả năng, dù phải trả giá rất đắt hay cố gắng hết sức.  Đây là điều đã thay đổi nhiều cuộc đời.

 

Có người tin Chúa đã lâu, nhưng đến một lúc mới nhận biết chấp nhận ân điển của Chúa, hay là quyền năng cho cuộc đời.  Những người ấy được Chúa cho biết rằng Chúa không đòi hỏi chúng ta phải sống đời tin Chúa bằng sức riêng của mình.  Cũng y như chúng ta không có khả năng nhận được sự cứu rỗi bằng công đức của mình.  Tôi không thể thay đổi tâm hồn tôi hay điều kiện sống của tôi bằng nỗ lực cá nhân tôi.  Chúa Giê-xu đã khẳng định trong Giăng 15:4 trích dẫn trên đây.

 

Mỗi ngày ta cần đến với Chúa, thưa với Ngài rằng: “Lạy Chúa, con không thể làm điều gì bên ngoài Chúa.  Con không thể sống cuộc đời con mà không có Chúa, vì con biết bên ngoài Chúa là bất hạnh.  Con hết lòng tin Chúa, con luôn luôn cần đến Ngài.”  Khi chúng ta hạ mình trước Chúa và cầu xin Ngài cứu giúp, chúng ta có thể hưởng ân điển của Ngài bằng lòng tin.

 

Có ba thái độ thường làm đức tin chúng ta vô hiệu và chúng ta không hưởng được ân điển của Chúa, đó là:

 

Than vãn.  Đây là thái độ tiêu cực ngăn cản chúng ta am hiểu những gì Chúa đã làm, đang làm và sẽ làm.  Đây là một lỗi lầm cần phải ăn năn, trước khi quyết định quay lại cảm tạ Chúa về mọi việc và mọi thời điểm.  Ân điển và sự chúc lành của Chúa luôn luôn cần thiết cho chúng ta sống an lành.

 

Thái độ thứ hai là than thân trách phận.  Thái độ này là sự ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình, nhưng chúng ta không thể vừa than thở lại vừa nhận được sức mạnh của Chúa bao giờ!

 

Thái độ thứ ba là kiêu căng.  Thái độ này sẽ làm chúng ta không nương cậy nơi Chúa nữa.  Chúng ta đã biết, ở ngoài Chúa là thất bại, vì vậy phải chấm dứt thái độ lên mình này.

 

Chúa sở hữu tất cả những gì chúng ta cần để đối diện với tất cả mọi trở lực.  Chúa thương yêu chúng ta và muốn ban cho chúng ta quyền năng để sống cuộc đời an vui.  Hãy hết lòng tin cậy và nương nhờ Chúa, sống trong quyền năng và sự khôn ngoan của Chúa để không bao giờ tuyệt vọng!!

 

 

Bài trướcĐêm Đông Xưa
Bài tiếp theoUBPN – Đồng Hành Cùng Người Truyền Đạo Không Tên Tuổi…