Bài thứ 330: Quyền Năng Sáng Tạo

2611

 

 

Ban đầu, Đức Chúa Trời sáng tạo trời và đất.

Sáng thế ký 1:1.

 

 

Điều đầu tiên Kinh Thánh cho chúng ta biết về Đức Chúa Trời là: Chúa là Đấng Sáng Tạo.

Trong hai chương đầu tiên của Sáng Thế ký từ sáng tạo được dùng đến 13 lần.

 

Kinh Thánh ghi lại nhiều việc làm do quyền năng sáng tạo.  Khi dân Chúa, người Do-thái, xem như bị quân đội của vua Ai-cập đuổi theo sát nút, không lối thoát, Chúa đã giải cứu họ bằng cách sáng tạo một con đường đi ngang qua biển Đỏ.  Khi con dân Chúa lâm vào đường cùng vô hi vọng, Chúa bảo họ: “Ta sẽ khiến sông chảy ra trên các đồi trọc, và suối trào lên giữa các thung lũng.  Ta sẽ khiến hoang mạc thành ao hồ, và đất khô thành các nguồn nước.” (Ê-sai 41:18).

 

Khi những đoàn dân theo Chúa Giê-xu vào một nơi hoang vắng, không có lương thực, Chúa đã biến năm cái bánh và hai con cá trở thành một bữa tiệc lớn cho hơn năm nghìn người ăn (Ma-thi-ơ 14:14-20).  Khi các môn đệ Chúa không chữa lành được một thiếu nhi bị liệt bại, Chúa Giê-xu đã chữa cho nó lành và nói: “Vì các con ít đức tin.  Ta nói rõ với các con: nếu các con có đức tin chỉ bằng một hạt cải, thì các con có thể bảo hòn núi nầy rằng: ‘Hãy dời đây qua đó’ thì nó sẽ dời; và chẳng có điều gì các con không làm được!”  (Ma-thi-ơ 17:20).

 

Ngày nay, Chúa muốn cho bạn thấy quyền năng sáng tạo của Ngài.  Chúa muốn cho bạn hiểu rằng bạn có thể bắt đầu lại từ số không với Chúa.  Bạn có thể không thấy gì ngoài ra một vùng hoang mạc khô cằn trước mắt, nhưng Chúa có thể vạch một con đường cho bạn.  Bạn có thể cảm thấy như trong sa mạc, nhưng Chúa có thể tạo ra những con sông đầy nước.  Chúa không bị giới hạn bởi bất cứ tình huống nào, vì Ngài “có thể làm một việc mới”, không cứ ở đâu, không cứ khi nào!

 

Chúa không thể bị giới hạn vì những nan đề của bạn, dù rằng các nan đề ấy xem như rất lớn và khó khăn.  Bạn đừng chịu giới hạn vì tình huống hay những lựa chọn hợp lý.  Hãy tin cậy nơi Chúa, vì Ngài là Đấng Sáng Tạo.

 

Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Chúa, con xin trình dâng lên Chúa các nan đề của con.  Con tin rằng Chúa có thể ban cho con một giải đáp mà con đang cần.  Con tin rằng không có gì bất khả năng đối với Chúa, con xin tạ ơn Ngài.  Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

 

 

Bài trướcHTN Thủ Thừa, Tổ Chức Lễ Cảm Tạ Chúa Về Địa Điểm Nhóm Mới.
Bài tiếp theoChương Trình Hiệp Nguyện Khu Vực TP. Đà Nẵng – Huế.