Bài thứ 319: Đừng Lo Lắng, Hãy Tin Chúa

770

 

Trong ngày thịnh vượng hãy vui hưởng, trong ngày tai họa hãy suy ngẫm; vì Đức Chúa Trời cho cả hai ngày ấy xảy ra để loài người không thể khám phá ra điều gì sẽ xảy đến trong tương lai.

Truyền đạo 7:14.

 

 

Bạn có thể hôm nay là một người anh hùng nhưng ngày mai lại vô danh tiểu tốt, hôm nay tỉ phú nhưng ngày mai trắng tay!  Dù bạn kiếm được bao nhiêu hay bạn sở hữu những gì, tài chính bao giờ cũng bấp bênh, không chắc chắn!!

 

 Trong đời ai cũng lo lắng về tài chính, nhưng Kinh Thánh dạy gì về vấn đề này?


1.      Lo lắng là không hợp lý (Ma-thi-ơ 6:25).  Trong đời có nhiều lúc bạn lo sợ, nhưng các vấn đề làm cho bạn lo lắng còn quan trọng hơn là thiếu tiền bạc.  Hãy dành lo lắng cho những gì thật sự nguy nan.

 

2.      Lo lắng là trái tự nhiên (Ma-thi-ơ 6:26).  Chúa Giê-xu nhắc chúng ta rằng loài vật và cây cỏ không lo lắng gì cả.  Loài chim không nói: “Ta phải làm cái tổ cho lớn để về hưu có chỗ ở chứ!”  Chỉ có con người là không tin vào sự chu cấp của Chúa.  Nên nhớ rằng, toàn vũ trụ đều trông chờ nơi Chúa cả, chỉ con người là không mà thôi!!

 

3.      Lo lắng là vô ích (Ma-thi-ơ 6:30).  Nỗi lo sợ về tài chính xuất phát từ chỗ hiểu lầm về Chúa và những lời hứa của Ngài.  Chúa từng nhận trách nhiệm về những nhu cầu của bạn.  Chúa nói với bạn rằng: “Ta là Cha của con ở trên trời, Ta sẽ chu cấp mọi nhu cầu cho con.  Con là con của Ta”. Nghi ngờ tình thương của Chúa luôn luôn là nguồn của những nan đề!

 

Lo lắng là tự đặt mình vào chỗ của Chúa… là muốn đảm nhận trách nhiệm mà Chúa đã phán là Ngài đảm nhiệm.  Sứ đồ Phao-lô nhắc chúng ta trong thư Phi-líp 4:19 rằng: “Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Giê-xu.”

 

Chúa biết những gì xảy ra trong đời bạn – ngay cả trong ví tiền của bạn nữa!  Chúa biết mọi nhu cầu của bạn ngay cả trước khi bạn kêu xin Ngài.  Chúa muốn cứu giúp bạn.

 


Bài trướcCựu Sinh Viên Thần Học – Khóa III Tri Ân Ban Giáo Sư.
Bài tiếp theoBài thứ 320: Khi Tắt Đèn