Bài thứ 317: Người Huấn Luyện Gỉỏi

681

 

“Ấy chẳng phải bởi quyền thế cũng chẳng phải bởi năng lực, nhưng bởi Thần Ta.”  

Xa-cha-ri 4:6.

 

 

Nếu một ngày nào đó bạn có vinh dự  trở thành một người như tiên tri Ê-li-sê bước đi trong bóng của Ê-li, hay may mắn được trở thành như Giô-suê bước đi trong bóng của Môi-se, thì cũng đừng bao giờ quên rằng Thánh Linh vẫn là người thầy đồng hành quý hơn.  Thánh Linh chính là người tạo nên chúng ta, là người huấn luyện tài ba nhất.

 

Tôi cảm tạ Chúa về người cha tâm linh của tôi, vì tôi có vinh dự được phục vụ Chúa bên cạnh một người có đức tin lớn, người đã dạy tôi biết khóc cho những linh hồn, chống cự những sức mạnh của cõi tối tăm, nhưng nhất là dạy tôi tin cậy Chúa, chỉ một mình Chúa thôi và vâng theo lời dạy của Thánh Linh.

 

Chúng tôi thường gặp những bạn trẻ ngần ngại khi được kêu gọi vào một chức vụ mà không biết rằng Chúa đã có kế hoạch cho phục vụ truyền giảng Tin Mừng.  Những người ấy phải từ bỏ nghề nghiệp và dâng trọn thời gian để phục vụ Chúa.  Đó là sự kêu gọi từ Thánh Linh mà con dân Chúa phải biết đáp ứng.  Sự kêu gọi đó đến từ Chúa để người của Ngài có thể phục vụ trong công trường của Ngài, nhưng người được gọi phải tuyên hứa trung thành và nhờ Thánh Linh huấn luyện mỗi ngày.

 

Chúa có kế hoạch cho mỗi anh chị em.  Chúa cũng có chương trình cho bạn, là người đang đọc những hàng chữ này.  Chúa đã nghiên cứu về bạn, và đã sắm sẵn một công việc thích ứng với khả năng bạn!  Vì vậy bạn đừng bao giờ cố bắt chước ai đó, vì thực ra bạn có chỗ đứng riêng mà Chúa dành cho.  Chúa Cha sẽ nhờ Thánh Linh trang bị để bạn thực hiện được kế hoạch của Ngài.

 

Hành động đề nghị:

Hôm nay bạn hãy đến xin Chúa cho biết những gì Chúa muốn kêu gọi bạn làm, và khả năng xin Chúa ban.  Trong công trường truyền giảng Tin Mừng lúc nào cũng có chỗ cho những ai muốn thấy nhiều người tin nhận Chúa và những việc huyền nhiệm xẩy ra.

 

 

Bài trướcHuấn Luyện Nhân Sự Tại HT Tây Ninh.
Bài tiếp theoTruyền Giảng Tại Hội Thánh Tin Lành Hoà Mỹ – Đà Nẵng.