Bài thứ 313: Sống trong vinh quang Chúa

642

 

“Con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho Con” 

Giăng 17:22.

 

 

Mê-phi-bô-sết (2 Sa-mu-ên 4:4; 9:7,11) là thí dụ về tình trạng của con người.  Mỗi chúng ta, cũng như người này, không có chỗ đứng trong đời và số phận buồn khổ.  Người này thuộc về hoàng tộc Sau-lơ, là ông vua thua và tử trận.  Nhưng Mê-phi-bô-sết đã được vua Đa-vít coi như con, và được ngồi vào bàn ăn của gia đình vua.  Đó là một cuộc nâng cấp rất quan trọng.

 

Ô-nê-sim, là một kẻ nô lệ (Phi-lê-môn câu 10-18), đã trốn khỏi nhà chủ là Phi-lê-môn.  Được Phao-lô làm chứng cho tin Chúa, được tha thứ, và được nâng cấp lên như bạn đồng hành phục vụ Chúa với Phao-lô, và sẽ là anh em yêu dấu hữu ích cho Phi-lê-môn.  Đó cũng là sự thay đổi vị thế khác thường.

 

Còn Phao-lô, người tự coi mình là tội nhân hàng đầu (1 Ti-mô-thê 1:15), người bách hại Hội Thánh, nhưng đã được Chúa kêu gọi làm sứ đồ, làm việc không mệt mỏi, được giao phó nhiều trách nhiệm quan trọng trong việc mở rộng nước Chúa.  Đó là một trải nghiệm khác thường.

 

Mê-phi-bô-sết, Ô-nê-sim, sứ đồ Phao-lô là các bạn, là chúng ta đó.  Nhớ lại quá khứ của chúng ta, những lối sống dại dột của mình, nhưng bây giờ, cuộc đời đổi hẳn, số phận vinh quang, thật là huyền diệu, tạ ơn Chúa.

 

Hôm nay, trong niềm tin đặt nơi Chúa Giê-xu, chúng ta được tham dự vinh quang thiên thượng, vì chúng ta trở thành con dân Chúa, chúng ta đã được nâng cấp vô cùng quý báu, “ Ấy là trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi với Ngài ở các nơi trên trời”  (Ê-phê-sô 2:6)

 

Do ơn tha thứ vô cùng to lớn của Đức Chúa Trời, những kế hoạch Ngài dành cho chúng ta, chúng ta được nâng lên những địa vị quá cao để hưởng mọi phước hạnh vĩnh hằng của Chúa.  Không những thế, Chúa Giê-xu từng tuyên bố rằng: “Người nào tin Ta cũng sẽ làm những việc Ta làm, và sẽ làm những việc lớn hơn nữa.”(Giăng 14:12).

 

Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Chúa, con cảm tạ ơn thương xót của Chúa đã tha thứ tội con và đã cứu con. Con cũng cảm tạ Chúa vì Chúa  đã muốn sử dụng cuộc đời con, cho con có hi vọng và còn ban vinh quang cho con.  Xin giúp con sống xứng đáng với ơn thương xót của Ngài.  A-men.

 

 

Bài trướcBồi Linh Huấn Luyện Về Công Tác Truyền Giáo Tỉnh Cà Mau.
Bài tiếp theoBài thứ 314: Ưu Tiên Của Bạn Là Gì?