Bài thứ 305: Sẵn Sàng Thay Đổi Chưa?

680

 

Nầy, Ta sắp làm một việc mới! Bây giờ việc đó đang hiện ra mà các con không biết sao? Ấy là Ta sẽ vạch một con đường trong hoang mạc, và khiến những dòng sông chảy nơi đất khô cằn. 

Ê-sai 43:19.

 

 

Chúa không thay đổi! Kinh Thánh xác nhận chắc chắn rằng hôm qua, ngày nay và đời đời Chúa không thay đổi (Hê-bơ-rơ 13:8).  Lời của Chúa cũng không bao giờ thay đổi.  Chúa Giê-xu từng nói: “Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta nói sẽ không bao giờ qua đâu.”(Lu-ca 21:33).

 

Tuy nhiên Chúa thường xuyên thay đổi cuộc đời của hằng triệu người.  Ngài cũng muốn thay đổi cuộc đời của mỗi chúng ta!  Chúa muốn chúng ta bước từ tối qua sáng, đó là một cuộc thay đổi thật sự.  Tôi còn nhớ khi mới đến với Tin Lành, tôi nằm mơ thấy Sa-tan và Chúa tranh nhau cuộc đời tôi.  Tôi sợ quá la lớn lên: Chúa Giê-xu! Và thức giấc, từ đó tôi không còn sợ nữa, vì tôi được giải thoát khỏi Sa-tan.

 

Cuộc thay đổi không ngừng lại khi ta tin nhận Chúa nhưng vẫn diễn tiến suốt cuộc đời chúng ta, lý do là vì chúng ta tiết tục được Chúa xây dựng và kiến tạo!

 

Khi các nữ môn đệ đến mộ Chúa Giê-xu để tẩm liệm xác Chúa theo thông tục Do-thái, họ mong rằng sẽ thấy mọi thứ y như họ để lại mấy hôm trước, nhưng khi đến nơi họ thấy tảng đá đậy cửa hang mộ mở ra và họ nghe tiếng thiên sứ tuyên bố rõ ràng:  “Chúa không còn ở đây đâu, Chúa đã sống lại rồi!” và “Tại sao các bà đi tìm người sống trong chỗ chôn người chết?”(Lu-ca 24:5-6).  Đó là một cuộc đổi thay quan trọng nhất phải không?  Đấng giải cứu chúng ta đã thực sự sống lại từ cõi chết !

 

Chúng ta tôn thờ và phục vụ một vị Thần sống và đang hành động.  Chúa không còn nằm ở nơi người ta đặt Chúa hôm trước.  Sự sống của Chúa siêu việt đã khác hẳn những gì người ta trông mong; Chúa đã từ cõi chết sống lại.  Chúa ưa làm chúng ta ngạc nhiên cũng như cha mẹ hay đem đến cho con cái những bất ngờ thích thú vậy!  Chúng ta phải sẵn sàng cho những cuộc biến đổi đó.

 

Hành động đề nghị:

Bạn đừng sợ thay đổi. Đừng bước vào ngày hôm nay với khuôn mẫu của ngày hôm qua.  Hôm nay hãy nghe rõ lời Chúa phán: “Ta sắp làm một việc mới! Bây giờ việc đó đang hiện ra mà các con không biết sao?” Bạn có sẵn sàng đón nhận và tham gia vào công việc mới mà Chúa đưa đến cho bạn không?

 

 

Bài trướcKhóa Học Người Nữ Trong Nhà Chúa Tại Bình Thuận.
Bài tiếp theoHuấn Luyện Nhân Sự Tại Hội Thánh Tin Lành Phú Quốc.