Bài thứ 302: Bóng Tối và Ánh Sáng

682

Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con.

Thi-thiên 119:105.

 

 

Lời Chúa là ánh sáng cho cuộc đời mỗi chúng ta.  Ánh sáng ấy chiếu sáng chúng ta và cho chúng ta thấy đường đi.  Ánh sáng ấy không bị tắt đi ngay giữa cõi đời tăm tối ta đang sống, nhưng soi rọi lối đi mỗi ngày cho ta.  Ánh sáng ấy định hướng cho mỗi cuộc đời, dù nhiều khi ta thấy dường như chung quanh tối mịt, ánh sáng ấy vẫn rọi sáng.  Khi ta lâm vào cảnh khốn cùng tuyệt vọng, ánh sáng ấy phát sinh trong ta hi vọng về một ngày mai tươi sáng.  Ánh sáng ấy phát sinh hi vọng và chế ngự tuyệt vọng.  Dù bóng tối quanh ta có dày đặc đến đâu, ánh sáng của Chúa vẫn luôn luôn siêu việt!

 

Tôi nhớ một ngày nọ tôi ngồi một mình trong bàn giấy, tâm hồn hoang mang và lòng nặng trĩu, tôi cảm thấy đang đứng trước một rào cản khó khăn trước mắt.  Mắt thể chất nhìn thấy lời Chúa, nhưng “mắt tâm hồn” đang run rẩy trước dãy núi khó vượt… Vâng, lúc ấy tôi đang bị sức nặng của thử thách đè xuống! Giữa lúc bất an ấy, ánh sáng của Lời Chúa lóe lên cho tôi phương cách giải quyết nan đề, và ơn lành Chúa được ban xuống!

 

Nếu hôm nay bạn đang bị bóng tối của cuộc đời xô ngã; chung quanh xem như mờ mịt và bạn có cảm tưởng không có tia sáng nào xuất hiện, hãy mở Kinh Thánh ra, bạn hãy đọc Lời Chúa, với một tinh thần cầu nguyện, bạn sẽ thấy ánh sáng Thánh Linh soi rọi trong quãng tối tăm đó!  Trang mạng Suy Niệm Lời Chúa luôn luôn có mặt trong tầm tay bạn, hãy đọc mỗi ngày để nhận được ánh sáng của Lời Chúa trước khi bóng tối cuốn hút lấy ngày mới của bạn, xin đừng bỏ qua, vì chỉ tốn một phút mở ra thôi!

 

Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Chúa, con đến trước Chúa với Lời của Ngài.  Xin Chúa phán với con qua lời Chúa, vì đó là hướng cho con theo.  Xin ban cho con can đảm cần thiết để vâng giữ Lời Chúa, vì khi con đọc Lời Chúa, xin Chúa xua đuổi bóng tối bằng ánh sáng quý báu của Ngài.  A-men.

 

Bài trướcGiới Thiệu Sách Biếu Tặng Cho Các Em Thiếu Nhi Trong Mùa Giáng Sinh 2012
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Các Hội Thánh Tin Lành Thành Phố Đà Nẵng.