Bài thứ 294: Gặp Gỡ Chúa Giê-xu

1711

 

Lúc ấy, trong số những người đi lên vào dịp lễ có vài người Hi-lạp.  Những người này đến với Phi-líp, người ở thành Bết-sai-đa thuộc miền Ga-li-lê và nói rằng: “Thưa ông, chúng tôi muốn gặp Đức Chúa Giê-xu!”  

Giăng 12:20-21.

 

 

Không phải ngày xưa người ta đến nói với môn đệ Chúa như vậy, mà ngày nay cũng thế.  Nhiều người luôn luôn muốn gặp Chúa Giê-xu, với các mục đích như:  

 

Xin được chữa lành bệnh,

Tìm ra hướng đi của cuộc đời,

Xin được giải cứu khỏi một tình trạng nào đó,

Xin được an bình,

Xin tha tội,

Xin phúc lành để được sống trong hiện cảnh…v.v.

 

Nói tóm lại, người ta muốn thấy Chúa Giê-xu hành động trong cuộc đời của họ.  Nhiều khi người ta không nói ra, nhưng vẫn muốn được gặp Chúa, và đến với người tin Chúa với ý định như vậy.

 

Ngày xưa ông Xa-chê thấp bé, muốn nhìn thấy Chúa Giê-xu nhưng bị đám đông ngăn cản, phải trèo lên cây mới thấy được Chúa.  Nhưng ông không ngờ, chính hôm ấy Chúa đã định đến thăm ông tại nhà riêng! Cuộc đời Xa-chê đã thay đổi hẳn từ sau chuyến gặp Chúa đó.

 

Hãy cẩn thận, vì không chừng bạn là người ngăn cản ai muốn đến gặp Chúa Giê-xu hôm nay chăng? Nhiều khi vì thành kiến hay có thái độ phân biệt đối xử mà ta ngăn cản người nào khác đến với Chúa.  Ngày xưa các môn đệ còn ngăn cản cả trẻ em đến với Chúa nữa, nhưng Chúa bảo:  Hãy để con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn cấm chúng…

 

Chúa Giê-xu đã chết thay cho mỗi một người trên đời này, vì vậy mọi người đều có quyền đến gặp Chúa.

 

Ý nghĩ đề nghị hôm nay:  Qua lời chứng của tôi, tôi phản ánh hình ảnh Chúa chung quanh tôi cho mọi người thấy.  Xin cho tôi không ngăn cản ai muốn gặp gỡ Chúa Giê-xu hôm nay.

 

 

Bài trướcLễ Cung Hiến Và Cảm Tạ Nhà Thờ Tin Lành Chư Teh
Bài tiếp theoBế Giảng Khóa Học “Người Nữ Trong Nhà Chúa” Tại HTTL Phong Thử, Quảng Nam.