Bài thứ 290: Con Đức Chúa Trời

694

Đọc Rô-ma 8:12-14

Câu căn bản: Vì tất cả những ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời  dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời. (Câu 14).

 

 

Suy niệm: Người tin Chúa không mắc nợ xác thịt, nghĩa là có bổn phận nào đối với xác thịt, vì xác thịt chỉ đem đến khốn khổ và đau thương mà thôi.

 

Nhưng người tin Chúa mắc nợ Thánh Linh. Vì Thánh Linh đã:

Ban sự sống

Giải phóng chúng ta khỏi tội và sự chết  (Câu 2).

Khiến chúng ta trở nên công chính  (Câu 4).

Lôi kéo tâm trí chúng ta về những điều tâm linh quý trọng (Câu 5).

Ban cho chúng ta sự sống và bình an (Câu 6).

Sống trong chúng ta và khiến chúng ta Ở trong Chúa Cứu Thế  (Câu 9).

 

Được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt: nghĩa là khi được cứu ra khỏi nơi tối tăm tội ác, bước sang vùng ánh sáng thì người tin Chúa phải được Thánh Linh dẫn dắt vì không thể nào tự tìm ra lối đi trong một môi trường hoàn toàn mới. Thánh Linh mới dẫn ta vào Lẽ thật, vào Chân Lý được.

 

Chỉ có con của Đức Chúa Trời mới được Thánh Linh chỉ đạo như thế, những người khác không thể tự mình tìm ra điều gì.

 

Con của Đức Chúa Trời trong câu này mang nghĩa một người trưởng thành trong gia đình chứ không phải trẻ sơ sinh. Nghĩa là làm một người có trách nhiệm và bổn phận phải thi hành.

 

Bạn có được Thánh Linh dẫn dắt chưa? Bạn phải đặt mình dưới quyền năng của Thánh Linh và tuân hành mọi hướng dẫn của Ngài, như thế bạn mới xứng đáng là con của Đức Chúa Trời.

 

Bài trướcBồi Dưỡng Chấp Sự – Giáo Viên Trường Chúa Nhật Tại Bình Định.
Bài tiếp theoTruyện Ngắn: Chuyện Chị Lan – Phần Cuối