Bài thứ 28: Sống Trong Tình Thương

629

 

Đọc Cô-lô-se 3:1-14

Câu căn bản: “Anh em là những người được tuyển chọn của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu. Vậy hãy mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục.”  (câu 12).

 

 

Suy niệm:  Tình thương thường có mặt trong những cộng đoàn dân Chúa chân chính.  Bằng cớ của tình thương không phải chỉ là đưa ra một lời khuyên giải hay giơ tay cứu giúp nhanh chóng, mặt ngoài.  Tình thương thật là bước vào nỗi đau thương của người khác và chia sẻ đau thương đó.

 

Tình thương nói rằng: “Tôi hiểu điều mà bạn đối diện, và những gì bạn cảm thấy không phải là lạ lùng và bất thường đâu!”  Người ta thường dùng từ thông cảm, nhưng Kinh Thánh dùng từ tình thương.

 

Tình thương đáp ứng hai nhu cầu căn bản của con người: đó là được hiểu rõ và có người cảm nhận được cảm nghĩ của mình.

 

Mỗi lần bạn hiểu rõ và nhận ra cảm nghĩ của một người, là bạn đã thiết lập được một mối giao cảm.  Tuy nhiên, chúng ta thường quá vội vàng sắp xếp sự việc đến nỗi không có thời gian để mà thông cảm nữa.  Nhiều khi cũng vì chúng ta quá bận tâm đến những lo lắng của mình đến nỗi không còn nghĩ đến ai khác nữa.

 

Tùy theo hoàn cảnh, thông thường có mấy cấp độ cộng đoàn tình thương khác nhau:

 

1.    Cấp độ sơ đẳng.  Đây là cộng đoàn hội họp để cùng chia sẻ lời Chúa trong Kinh Thánh

2.    Cấp độ trung đẳng.  Cộng đoàn này sâu hơn một chút, đó là cùng tham gia vào một công tác.  Như khi người ta tập họp để đi truyền giáo hay các chương trình nhân đạo.

3.    Cấp độ cao cấp.  Cộng đoàn này giao cảm với sự đau khổ của người khác.  Đây là lúc con dân Chúa bước vào nỗi đau đớn và khó chịu của người khác, mang gánh nặng cho nhau.  Những người này thường chăm sóc những người bị bách hại, phỉ báng hay tử đạo vì lòng tin.

 

Ga-la-ti 6:2 dạy rằng: “Hãy mang gánh nặng cho nhau; như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ.”

Chính là trong những lúc khủng hoảng nghiêm trọng, nặng nề và nhiều nghi ngờ mà chúng ta cần đến nhau.  Khi hoàn cảnh nguy nan đến nỗi đức tin bị chao đảo, là lúc mà sự có mặt của anh em chị em trong đức tin vô cùng quý giá.

 

Chúng ta cần có một nhóm bạn có lòng tin nơi Chúa để cứu giúp và ra đi làm việc với nhau.  Trong một nhóm nhỏ như thế thân thể Chúa Cứu Thế rất thực và thân gần, dù rằng có khi Chúa dường như xa quá!

 

Đây chính là hoàn cảnh của thánh nhân Gióp khi xưa, khi đau khổ tuyệt vọng đã nói: “Kẻ thất vọng cần bạn bè thương xót, kẻo bỏ lòng kính sợ Đấng Toàn Năng.” ( Gióp 6:14) (NS Diễn ý).

 

Áp dụng hôm nay: Hãy áp dụng những gì bạn học được hôm nay về tình thương.  Có ai đó đang cần đến bạn và đang chờ đón bạn!

 

 

Bài trướcBài thứ 27: Sức Mạnh Trong Yếu Đuối
Bài tiếp theoÝ Xuân