Bài thứ 27: Sức Mạnh Trong Yếu Đuối

930

Đọc 2 Cô-rinh-tô 12: 1-10

Câu căn bản: “Để giữ tôi khỏi kiêu ngạo về những mặc khải diệu kỳ này, một cái dằm đã đâm vào xác thịt tôi; một sứ giả của Sa-tan đã đánh tôi để tôi đừng kiêu ngạo.  Đã ba lần tôi cầu nguyện cho nó lìa xa tôi.  Nhưng Chúa phán: ‘Ân điển Ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.’” (câu 7-9).

 

 

Suy niệm:  Anh Nick Vujicic là một người truyền giảng Tin Lành, bẩm sinh anh không có tay mà cũng không có chân.  Khi anh ta ra đời, hội thánh nơi cha anh ta làm mục sư đã kêu lên:  “Nếu Chúa là Chúa Thương Yêu, làm sao Ngài để cho việc kinh khủng này xảy ra?”

 

Sau khi trải qua vô số những khó khăn về thể chất và tình cảm cũng như đặt ra biết bao nhiêu câu hỏi, anh Nick Vujicic cuối cùng đã quay về với Chúa.  Lúc ấy Chúa đã mặc khải cho anh biết rằng những yếu đuối của anh sẽ là sức mạnh cho lời chứng về Chúa của anh.

 

Ngày nay, người thanh niên người Úc không tay không chân đó đã đi khắp thế giới để khuyến khích những người khuyết tật sống tích cực và tin nhận Đức Chúa Trời.

 

Sứ đồ Phao-lô ngày xưa đã kêu xin Chúa giải thoát khỏi tai ách làm ông yếu đuối, nhưng câu trả lời của Chúa đã chấm dứt mọi suy đoán, bàn bạc: “Ân điển Ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối”.

 

Tất cả chúng ta đều có những yếu đuối, hoặc về thể xác hay những khả năng, tuy nhiên, những gì mà mình coi là yếu đuối có thể trở thành sức mạnh lớn nếu hết lòng tin cậy Chúa.  Bạn có bao giờ xin Chúa dùng cái yếu đuối của mình không?  (đây không phải yếu đuối về tâm linh và đức tin!)  Ân điển và sức mạnh của Chúa sẽ giúp bạn sống với yếu đuối của mình và cho bạn đủ năng lực để thực hiện những việc lớn cho Chúa.

 

Lời cầu nguyện đề nghị:  Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng duy nhất nâng đỡ con trong yếu đuối của con.  Hôm nay con hết lòng tin Chúa để Ngài có thể dùng sự yếu đuối này của con để con phục vụ Ngài.  A-men.

 

Bài trướcBổ Nhiệm Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Thành Lợi Vĩnh Long.
Bài tiếp theoBài thứ 28: Sống Trong Tình Thương