Bài thứ 275: Chưa Xong!

547

Tôi tin chắc rằng Đấng đã bắt đầu làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn việc ấy cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu.  

Phi-líp 1:6

 

 

Chúng ta được giao phó để bắt đầu một công việc, nhưng ít ai làm xong.  Chúng ta vẫn để lại nhiều nhạc phẩm chưa viết hết, những công trình xây dựng nửa chừng, nhiều quyển sách mới đọc có một nửa, nhiều công trình dở dang.  Chúa thì khác, Chúa luôn hoàn tất việc gì Ngài đã khởi đầu.

 

Chúa không sáng tạo ra con chim chỉ có một cánh, cũng không làm ra bông hoa nào hay một ngôi sao nửa chừng.  Chúa hoàn tất mọi công trình của Ngài, rồi nói: “Việc đó tốt lành!”

 

Kinh Thánh cho hay rằng khi Chúa Giê-xu bắt đầu một công việc trong cuộc đời của bạn, thì công việc cứ diễn tiến, mặc dù có nhiều trở ngại, những sai lầm, những quyết định không đúng, những tội lỗi và nhiều hoàn cảnh.  Một ngày nào đó, khi chúng ta lên trời, chúng ta sẽ giống như Chúa Giê-xu vì chúng ta sẽ thấy Chúa chân thật.  Và đó cũng chính là mục đích của đời chúng ta.

 

Ở dưới đất này, nếu chúng ta muốn thỏa mãn với những gì mình gặp, chúng ta phải kiên nhẫn, vì cái gì cũng phải trở thành và chín mùi dần.  Sứ đồ Phao-lô có thể nói rằng: “Tạ ơn Đức Chúa Trời, ngày nay tôi không còn như ngày xưa nữa. Nhưng cũng tạ ơn Chúa, tôi vẫn chưa phải là con người mà tôi sẽ trở thành. Tôi vẫn còn đang trưởng thành và thay đổi.”

 

Trên thực tế, nếu bạn muốn thấy hôn nhân của mình hạnh phúc và thành công, bạn cần phải học biết cách quý trọng cuộc sống chung mỗi ngày và biết rằng hạnh phúc đang tiến bộ.  Không thể nào một thời gian ngắn mà đạt ngay đến điều mình trông mong đâu.

 

Các vị phụ huynh cũng vậy, nếu quý vị muốn thấy con mình ngoan ngoãn tốt lành, hãy nhận thức và cảm mến mỗi ngày khi chúng lớn khôn, vì trên đời không có đứa trẻ nào hoàn toàn đâu.

 

Một người lớn hoàn toàn cũng vậy.  Nếu bạn chờ cho được những người hoàn toàn, thì bạn sẽ đau khổ chờ đợi cả đời đấy, vì chẳng có người nào hoàn toàn trên đời này đâu!

 

Hành động hôm nay:

 

Hãy học tập quý mến những người mà Chúa đặt sống gần bạn. Hãy kiên nhẫn và tử tế đối với những người ấy.  Nếu có thể được, hãy hết sức sống hòa thuận với mọi người. (Rô-ma 12:18).

 

 

Bài trướcKhám Bệnh Phát Thuốc Miễn Phí Tại HTTL Tiên Quả.
Bài tiếp theoLễ Cảm Tạ Chúa Và Bổ Nhiệm Phụ Tá Quản Nhiệm Tại HT Cần Thơ.