Bài thứ 267: Đề Tài Của Câu Chuyện Ta Nói

882

Đọc Thi-thiên 19

Câu căn bản: Nguyện lời nói của miệng con, và sự suy ngẫm của lòng con được đẹp ý Chúa! Câu 14

 

 

Suy niệm: Người ta bảo rằng: “Những trí óc lớn bàn cãi về những tư tưởng; những trí óc trung bình bàn cãi về các sự kiện; còn những trí óc tầm thường nhỏ bé mới bàn cãi về những con người.”

 

Ta phải công nhận rằng khi bàn cãi về con người, ít khi chúng ta tôn trọng họ.  Nhưng câu nói kể trên phản ánh những trải nghiệm đen tối, không mấy tốt lành của con người chúng ta.

 

Ngày nay, đề tài nói chuyện của chúng ta thường xoay quanh những tin tức về người khác. Những người trong chỗ làm việc, trong nhà thờ, trong lối xóm hay trong các gia đình thường là các mục tiêu để nói xấu và thêm thắt chi tiết không lành mạnh.

 

Làm thế nào tránh thoát được khuynh hướng dùng lời nói gây xúc phạm đến người khác?

Nên ý thức rằng thính giả luôn luôn có mặt và nghe mọi lời chúng ta bàn cãi, dù kín đáo tới đâu, chính là Chúa, là Đấng luôn mong muốn con dân Chúa không sa vào tội đàm tiếu hay nói hành kẻ khác.

 

Tác giả Thi-thiên 19 dạy chúng ta mỗi ngày dâng lên Chúa lời cầu nguyện sau đây:

Nguyện lời nói của miệng con, và sự suy ngẫm của lòng con được đẹp ý Chúa!

 

Khi chúng ta muốn Chúa vui lòng khi chúng ta bàn cãi về người khác, chúng ta tôn trọng Chúa là người có mặt trong cuộc chuyện trò nào đó của chúng ta, và Ngài luôn luôn im lặng.

 

Chúng ta hãy cầu nguyện như Thi-thiên 19 dạy và xin Chúa cho chúng ta ý thức về việc tôn trọng sự có mặt của Chúa chúng ta luôn luôn. 

 

Bài trướcBài thứ 266: Đào Luyện Khổ Công
Bài tiếp theoBài thứ 268: Thêm Nữa, Thêm Nữa