Bài thứ 266: Đào Luyện Khổ Công

970

Đọc 2 Cô-rinh-tô 12:1-10

Câu căn bản: Nhưng Chúa phán: “Ân điển Ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” Câu 12a

 

 

Suy niệm:  Kim cương là đá quý và giá trị, nhưng gốc gác của nó chỉ là những cục than đen nhơ bẩn và dễ cháy. Sau nhiều năm than ở trong lò nóng và áp lực cao, những cục than này mới được sạch và tinh ròng. Điều này làm biểu tượng cho sức mạnh tâm linh: Chúa dùng những sức mạnh khó khăn bên ngoài để rèn luyện con dân Chúa được tinh ròng khiến cho quyền năng của Chúa nên trọn vẹn trong chúng ta.

 

Sứ đồ Phao-lô dạy rằng: Sức mạnh của Chúa trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của chúng ta. Chúng ta ai cũng ghét bị yếu đuối. Những cuộc trị ung thư bằng hóa trị hay xạ trị cho bệnh nhân biết rõ như thế nào là yếu đuối trong thân xác. Một số người có khả năng tạo nên một ảo tưởng là mình rất khỏe mạnh và tự sống khang kiện, nhưng khi bỗng nhiên mất sức khỏe, hay mất việc làm  hay quan hệ thân thiết nhất, mới nhận ra rằng mình hoàn toàn phụ thuộc vào quyền năng của Chúa

 

Khi nào ta kinh nghiệm lò lửa hực của đau thương – hoặc về thể chất hay tình cảm, bị tiến công từ bên ngoài hay bị sỉ nhục bên trong lòng – thì lúc ấy tình yêu Chúa mới thể hiện giúp ta tinh ròng hơn và mạnh mẽ hơn.

 

Chúa dùng sự thử thách trong cuộc sống để loại bỏ khỏi chúng ta những chất căn bã, và dạy chúng ta rằng sức lực của chúng ta ở trong Chúa, chứ không phải tự chúng ta bẩm sinh mà có.

 

Bài trướcUBPN: Tìm Hiểu Các Dân Tộc Tại Việt Nam
Bài tiếp theoBài thứ 267: Đề Tài Của Câu Chuyện Ta Nói