Bài thứ 263 Phép Lạ Bay

755

Đọc Thi-thiên 104:10-24

Câu căn bản:  Lạy Đức Giê-hô-va, công việc Ngài nhiều biết bao! Ngài đã dựng nên tất cả một cách khôn ngoan; trái đất đầy dẫy các tạo vật của Ngài.  Câu 24

 


Suy niệm: Nhà thơ Nguyễn Bính trong bài thơ nổi tiếng: Cô Hàng Xóm có mấy câu như:

……

Có con bướm trắng thường sang bên này 
Bướm ơi! Bướm hãy vào đây! 
Cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi … 

 

Có người bảo rằng: con bướm nhỏ bé của Nguyễn Bính là một phép lạ bay của Chúa.

Con bướm thân hình mỏng manh, đôi cánh màu rực rỡ, với đặc tính di chuyển thay đổi chỗ sống kỳ diệu khiến nó trở thành một kỳ công của Tạo Hóa.

Loài bướm hoàng vương có thể bay xa 4500 cây số trong chuyến đổi chỗ sống từ Bắc Mỹ đến Trung Mỹ, sau đó bám vào đúng cái cây mà trước đó cha mẹ nó hay ngay cả ông bà nó đã bám vào nhiều năm trước đó.  Tất cả chuyến bay xa như thế chỉ điều động bằng một khối óc nhỏ bằng cái đầu cây kim.

Nhưng ai mà không ngạc nhiên khi con bướm biến xác từ con sâu bò trên lá.  Con sâu sau khi nhả ra một lớp sáp chung quanh thân nó, tiếp tục nhả ra một hóa chất, biến hóa nó thành một con bướm: có óc, thân, đầu và đôi cánh.

Nhà nghiên cứu bảo rằng: “Việc Chúa sáng tạo thân xác một con sâu biến thành con bướm với đôi cánh lộng lẫy bay được, là một trong những kỳ quan của Tạo Hóa về sự sống mà con người chưa hiểu nổi. Đúng là một phép lạ bay trong trái đất đầy dẫy các tạo vật của Chúa.”

 

Đúng là: Khuôn mẫu trong thiên nhiên chỉ hướng chúng ta về Thiên Chúa là Đấng đã sáng tạo nên tất cả.

 

Bài trướcHuấn Luyện Mục Vụ Thể Thao Tại Tỉnh Đồng Tháp
Bài tiếp theoTấm Lòng