Bài thứ 23: Chúa Có Mặt

691

Đọc Phi-líp 4:1-14

Câu căn bản: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.” (Câu 13)

 

Suy niệm: Một người không tin Chúa sau một lần gặp khó khăn bối rối, chạy đến hỏi người tín đồ của Chúa rằng: “Nếu tôi được tái sinh như anh, thì chắc không bao giờ gặp khó khăn nữa nhỉ?” Người kia trả lời: “Không, anh vẫn gặp khó khăn chứ, nhưng anh sẽ có khả năng xử lý những khó khăn đó.”

 

Bạn hãy nghĩ về câu trả lời đó. Nan đề và khó khăn vẫn xảy ra cho mọi người như nhau, nhưng người tin Chúa có khả năng xử lý. Sức mạnh để đối đầu với nan đề làm cho người tin Chúa tráng kiện hơn và có khả năng đấu tranh chống lại cả ma quỷ.

 

Lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu trong khu vườn Ghết-sê-ma-nê có lẽ là lời cầu nguyện mẫu mực. Lúc ấy Chúa Giê-xu cầu xin: “Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con!” Nhưng Chúa thêm ngay sau đó: “Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha.” (Ma-thi-ơ 26:39).

 

Khi Sứ đồ Phao-lô cầu xin Chúa ba lần cho cái dằm đã đâm vào xác thịt ông được gỡ bỏ. Chúa không gỡ bỏ, nhưng bảo: “Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (2 Cô-rinh-tô 12:8-9).

 

Chúa muốn đến với bạn trong bất cứ nan đề hay khó khăn nào bạn gặp. Hãy kêu cầu danh Chúa để khám phá sự thành tín của Ngài qua việc Chúa thực hiện những điều Ngài đã hứa.

 

Chúa không cất bỏ nan đề bạn gặp, nhưng Chúa sẽ ban cho bạn năng lực để thắng nan đề hay khó khăn nào đó.

Bài trướcLễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Bửu Hòa – Tỉnh Đồng Nai
Bài tiếp theoLễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Phước Bình – Tỉnh Quảng Nam