Bài thứ 215: Đức Tin Chữa Bệnh Sợ Hãi

701

Đọc Mác 4:35-41

Câu căn bản: Rồi Chúa bảo các môn đồ: “Sao các con sợ hãi đến thế? Không có đức tin sao?”  Câu 40.

 

Suy niệm: Có ai dám cả quyết là không biết sợ bao giờ không? Ai cũng sợ: Sợ đau ốm, sợ thất vọng, sợ cả tương lai nữa…

Mỗi ngày cái cảm xúc sợ hãi này cứ len lỏi vào cuộc sống của chúng ta và làm cho đức tin bị tê liệt…

Chúa Giê-xu ngày xưa đã không ngần ngại bảo rằng các môn đồ của Ngài hoảng sợ khi gặp bão trên biển hồ là vì thiếu đức tin. Vì giữa cơn bão biển, Chúa vẫn ngủ trong khi các môn đồ đang lo nguy cơ xảy ra cho họ.

Còn bạn thì sao? Các nỗi lo lắng sợ hãi bạn đang chịu là gì vậy? Làm thế nào bạn ứng phó với một tin dữ nào đó? Bạn có lo sợ khi một tình huống bỗng trở nên không kiểm soát được nữa?

Có người bảo rằng: “Mặc dù giông bão mạnh đến đâu, nếu có Chúa Giê-xu ngồi trên thuyền thì Ngài chia sẻ số phận cùng với chúng ta.”

 

Đức tin nơi Chúa là một cách ứng phó với nỗi lo sợ trong cuộc đời. Hãy hết lòng tin nơi Chúa là Đấng Chủ Tể vũ trụ vạn vật này, Chúa làm chủ không gian và thời gian chúng ta sống đây.

 

Khi Chúa ở bên cạnh ta thì đó là một đảm bảo về an ninh. Ê-sai 43:2 ghi rằng: “Khi con vượt qua các dòng nước, Ta sẽ ở cùng; khi con vượt qua sông, sẽ chẳng bị nước cuốn. Khi con bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa sẽ chẳng thiêu đốt con.”

Hãy tin cậy nơi Chúa, hãy chấm dứt sợ hãi và đừng lo lắng chi cả.

 

Lời cầu nguyện đề nghị:

 

Lạy Chúa, con xin quyết định bước đi với đức tin và không bao giờ phải sợ hãi bất cứ chuyện gì.

 

Bài trướcTp. Đà Nẵng: Hiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo Tháng 08/2014
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo Tỉnh Quảng Nam Tháng 8/2014