Bài thứ 19: Chúa là tình thương, nhưng…

798

Đọc Rô-ma 5:1-11

Câu căn bản: Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. Câu 8.

 

Suy niệm: Người ta thường có khuynh hướng quá chú trọng vào tình thương của Chúa đến nỗi không nói gì đến bản chất khác của Ngài.

 

Kinh Thánh cho biết Chúa thương yêu nhân loại vô cùng, nhưng cũng cảnh báo rằng:

“Chúa là ngọn lửa thiêu đốt.” (Hê-bơ-rơ 12:29) Và

“Sa vào tay Đức Chúa Trời là một điều kinh khủng.” (Hê-bơ-rơ 10:31)

 

Chúa thương yêu nhưng Chúa cũng ghét nữa.

Kinh Thánh cho chúng ta hay rằng: Chúa ghét li dị, dối trá, cái nhìn kiêu căng tự mãn và tất cả những sự việc thể hiện tội ác.

 

Châm ngôn 6:16-19 dạy rõ rằng: “Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét và bảy điều Ngài ghê tởm:

Mắt kiêu ngạo,

lưỡi dối trá,

tay làm đổ máu vô tội,

lòng toan những việc ác,

chân vội vàng chạy đi làm điều dữ,

kẻ làm chứng gian và nói điều dối trá,

người gieo tranh cãi giữa anh em.        

 

Vua Đa-vít viết trong Thi-thiên 32:5 rằng:

“Con đã thú tội cùng Chúa; không giấu gian ác con; con nói: ‘con sẽ xưng các sự vi phạm con với Đức Giê-hô-va, và Chúa tha tội cho con.’”

 

Chúng ta sống trong một thời đại coi thường tội ác và quan niệm rằng Chúa là đấng khoan dung, thương yêu và hiểu biết, dung dưỡng những kẻ vi phạm điều răn dạy của Ngài, vì hiểu lầm rằng Chúa chỉ là tình thương.

 

Nên nhớ rằng Chúa không bỏ qua một tội phạm nào dù rằng con người cho rằng tội phạm không đáng kể.

 

Lý do Chúa ghét tội phạm là vì tội ác khi chưa được tha thứ, sẽ đưa mọi người vào hỏa ngục đời đời. Chúa không muốn một người nào bị diệt vong, nhưng hy vọng tất cả mọi người đều ý thức về Chúa và tin nhận Ngài để được cứu.

 

Bạn đang làm gì với tội phạm của bạn?

 

Bạn đã xưng nhận tội với Chúa và tiếp nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của bạn chưa?

 

Nếu bạn là tín đồ của Chúa, thì bạn có để tội lỗi len lỏi vào đời sống bạn đến nỗi bạn không còn là một dụng cụ vinh danh Chúa nữa chăng?


Xin hãy xưng tội với Chúa hôm nay. Đừng chần chờ. Hãy đón nhận sự tha thứ của Chúa và phục hồi lại cuộc đời tốt lành của bạn để vui hưởng tình thương của Ngài. 

Bài trướcLễ Ra Mắt Chi Hội Tin Lành An Phú Đông – Tp. HCM
Bài tiếp theoBài thứ 20: Đức tin là gì?