Bài thứ 184: Nhưng Không

874

 

Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.  

Khải Huyền 22:17

 

 

Chúa Giê-xu nói, “Hãy nhận nhưng không.”  Trong Việt Ngữ ta khó dùng từ nào khác hơn là nhưng không để diễn tả việc nhận ân sủng của Chúa vô điều kiện.  Có người dùng từ miễn phí, nhưng như vậy chưa thích ứng với ý nghĩa trừu tượng.  Có thể dùng từ vô điều kiện để nói lên ý nghĩa này.

 

Dù sao, đây có nghĩa là Chúa không đòi một giá nào hay là một chuẩn bị nào cả.

 

Nước sống cũng ban cho không phụ thuộc vào những xúc cảm của chúng ta, vì dù bạn chỉ ước muốn mà chưa có khát khao nào, bạn vẫn được mời đến nhận.

 

Bạn không có lòng tin hay là không chịu ăn năn hối lỗi chăng – hãy đến với Chúa, Chúa sẽ cho bạn.  

 

Hãy đến trong hiện trạng của mình, đừng chờ đợi một thay đổi nào thuận lợi trong con người của mình.

 

Hãy đến nhận không điều Chúa ban, không phải trả một món tiền nào, hay một giá nào cả.  Chúa ban chính Ngài cho những ai đang kêu cầu.

 

Như những chỗ uống nước ở ngoài đường phố, người đến uống không cần phải tìm xem ví tiền để đâu, hay đứng trước máy nước kêu lên: Tôi muốn uống nước nhưng không có tiền trả.  Không, người giàu, người nghèo, người sang kẻ hèn, bất cứ là ai, khi khát nước đều có thể đến máy nước công cộng uống cho đỡ khát.  Mục đích của máy nước công cộng là để cho người lấy mà uống, chứ không phải chọn người tư cách như thế nào mới cho uống.  Chỉ có những ai khao khát mà còn chần chờ, đắn đo, suy nghĩ hay có thành kiến nào đó, mới không được nước uống mà thôi.  Máy nước vẫn ở đó, nước vẫn chờ, chỉ có người quyết định uống hay không mà thôi.

 

Kẻ khát nước không nên quan tâm đến vị trí của máy nước hay là địa vị của mình.  Đừng ai cho rằng đạo Chúa quá tầm thường, hay uy quyền xã hội của mình quá cao, không thể hạ mình xuống tiếp nhận.  Nên nhớ rằng, vấn đề là khát nước và uống nước, chứ không phải là máy nước hay người uống là ai.  Người khát nước cần có nước để uống.  Càng suy nghĩ đắn đo bao nhiêu thì tình trạng khát nước càng kéo dài, và không ai khát nước lâu mà có thể sống vui, sống mạnh được.  Khát khao trong tâm linh cũng thế.

 

Niềm khao khát hạnh phúc của con người sẽ được đáp ứng khi bằng lòng đến với suối nước sống là Chúa Giê-xu.  Suối này lúc nào cũng mời gọi kẻ khát khao.  Giữa sa mạc của cuộc đời, Chúa Giê-xu chính là suối nước.  Xin hãy vui lòng đến cho khao khát không còn nữa và cuộc đời tràn ngập tình thương và ân lành của Chúa, vì bề nào bạn cũng vẫn còn phải bước đi trên sa mạc này của đời sống này.

 

Bài trướcBài thứ 183: Chúa Cứu Và Gọi
Bài tiếp theoLễ Khai Giảng Thánh Kinh Căn Bản Tỉnh Kiên Giang.