Bài thứ 177: Việc Lạ Chúa Làm

620

 

Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng con những việc vĩ đại, vì thế chúng con vui mừng.

Thi-thiên 126:3

 

 

Một số người tin Chúa có thói quen hay nhìn vào phía tối của mọi vấn đề và cứ quanh quẩn trên những sự việc họ đã trải qua thay vì chú trọng vào những gì Chúa đã làm cho họ.  Nếu hỏi cảm tưởng của họ về cuộc đời tin Chúa, họ sẽ mô tả là đầy những xung đột liên tiếp, nhiều đau đớn thâm sâu, nhiều kẻ thù và tâm hồn nặng nề vì tội, nhưng không hề đề cập gì đến ân sủng và sự trợ giúp của Chúa.

 

Nhưng người tin Chúa mạnh mẽ sẽ bước thẳng lên vui mừng nói rằng; “Tôi sẽ không nói cho chính mình, nhưng nói để tôn kính Chúa của tôi.  Chúa đã đưa tôi ra khỏi một vực sâu kinh khủng, khỏi chỗ bùn lầy, và đặt chân tôi trên một vầng đá, Ngài cho tôi bước đi vững vàng.  Chúa đã làm những việc lạ kỳ cho tôi, tôi thật vui mừng.”  Lời tóm tắt cô đọng một kinh nghiệm sống với Chúa như vậy phải ở môi miệng con dân Chúa.  Dĩ nhiên là chúng ta thực sự trải qua những thử thách, nhưng cũng thật sự được giải cứu huyền nhiệm.  Thật sự là ta đã bị cám dỗ và sa bẫy, thất bại, ê chề, nhưng Chúa cũng đã thật sự mở đường cho ra khỏi và ta đã đắc thắng.

 

Nhìn lại, ta không thể chối là từng rơi xuống Vũng Lầy Tuyệt Vọng và cũng đã lang thang trong Thung Lũng Hổ Nhục, nhưng nếu quên rằng mình đã ra khỏi các nơi ấy an toàn thì thật là vô ơn.  Chúng ta không sống mãi trong các nơi này mà đã được Chúa Toàn Năng cứu ra, tại sao không nói về việc được giải cứu mà cứ than vãn mãi như vẫn còn sống trong các nơi ấy?

 

Nên nhớ rằng, nan đề càng sâu bao nhiêu thì lời cảm tạ đối với Đấng Giải Cứu càng lớn bấy nhiêu, vì Chúa đã giải cứu và bảo vệ ta cho đến ngày nay.

 

Những điều buồn bã trong lòng ta không thể nào làm mờ khúc nhạc hân hoan ca ngợi của chúng ta.  Đừng nhìn vào phía tối của đời mình, nhưng hãy nhìn vào phía phúc hạnh mà Chúa ban cho mình.  Người nào sống trong vùng ánh sáng ca ngợi cảm tạ ấy, sẽ thấy đời mình không buồn chán tẻ nhạt chút nào.  Khi Chúa đã hứa thì Ngài thực hiện.  Ngài thực hiện theo lối của Ngài và không cần đến sức của con người.

 

 

Bài trướcTin Ảnh: Một Số Công Tác Của Ban Y Tế Xã Hội Tin Lành Tỉnh Khánh Hòa.
Bài tiếp theoHội Đồng Giáo Phẩm Đi Thăm Quý Tôi Tớ Chúa Tại Tỉnh Bình Thuận.