Bài thứ 176: Đức Tin

726

 

Con hãy chờ xem điều Ta đã phán với con có trở thành sự thật hay không!

 Dân-số-ký 11:23

 

 

Chúa đã ban một lời hứa khẳng định cho Môi-se rằng trong một tháng trọn Ngài sẽ cung cấp thịt cho đoàn dân đông đảo ngay trong sa mạc.  Môi-se đôi chút không tin khi nhìn vào hoàn cảnh và không hiểu làm thế nào lời hứa ấy có thể thành tựu được.  Môi-se lúc ấy nhìn vào tạo vật, thay vì nhìn Đấng Sáng Tạo.

 

Khi nghe Chúa nói, Môi-se không mường tượng ra nổi chiên bò đâu cho đủ mà giết và cho sáu trăm nghìn người chưa kể đàn bà và trẻ con ăn?  Nghi ngờ của Môi-se nghĩ theo lối loài người rất đúng, nhưng Môi-se đã quên rằng đây là lời của Chúa Toàn Năng, và Ngài phán hứa thì sẽ thực hiện.

 

Chúng ta nhiều khi cũng mắc phải lỗi lầm như Môi-se.  Chúa đã hứa cung cấp mọi nhu cầu cho chúng ta, nhưng chúng ta nhìn vào tạo vật và hoàn cảnh rồi không tin.  Tại sao lại nhìn vào hướng đó?  Tại sao nhìn vào chỗ yếu nhược để tìm chiến thắng?

 

Nền tảng của lòng tin không đặt vào phương tiện thấy được trước mắt để lời hứa được thể hiện, nhưng hoàn toàn đặt vào Chúa vô hình, là Đấng chắc chắn sẽ thực hiện điều Ngài đã hứa.

 

Toàn câu Kinh Thánh trên đây như sau: Tay của Đức Giê-hô-va quá ngắn sao?  Con hãy chờ xem điều Ta nói với con có trở thành sự thật hay không!

 

Dân Chúa sau đó thực sự đã được ăn thịt; không phải thịt chiên hay bò, nhưng là thịt chim cút.  Những trận mưa chim cút đã đổ xuống và họ ăn từ ngày này sang ngày kia đến khi chán chường.  Đó là cách Chúa thực hiện lời hứa của Ngài.  Chúa có phương cách làm thỏa mãn nhu cầu của ta mà ta không thể hiểu được, ta hãy cứ hết lòng tin, và để yên cho Chúa hành động.

 

 

Bài trướcBài 20: Đức Chúa Trời Là Đấng Đang Tể Trị
Bài tiếp theoHội Đồng Giáo Phẩm Thăm Quý Tôi Tớ Chúa Trong Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.