Bài thứ 172: Phương Pháp Giải Hòa

684

Đọc Châm Ngôn 15:1-18

Câu căn bản: Lời đáp êm dịu làm nguôi cơn giận, còn lời xẳng xớm trêu thạnh nộ thêm. (Câu 1).

 

 

Suy niệm: Một trong những lời dạy của Kinh Thánh về việc tái lập lại mối tương giao đã đổ bể, là chú trọng vào nan đề chứ không phải người liên can.

 

Bạn không thể nào giải quyết sự xung khắc nếu chỉ nghĩ đến việc cáo buộc lỗi của phía đối phương.

Nếu bạn muốn tái lập lại tình bạn thì cần phải gạt sang một bên sự cay đắng khó chịu.

Bạn sẽ không đạt được kết quả nào nếu giữ nguyên tình trạng bất mãn khó chịu, ngay cả lời đối đáp cũng phải đổi thay.

 

Lời nói ngọt ngào bao giờ cũng giá trị hơn những cách nói gây tức tối.

 

Trong cách giải quyết một việc xung khắc, cách trình bầy vấn đề của bạn cũng quan trọng như lời bạn nói.  Nếu bạn có thái độ tiến công, thì phe đối nghịch phải ra sức phòng vệ.  Châm Ngôn dạy: “Người có lòng khôn ngoan được gọi là người hiểu biết, lời dịu dàng gia tăng tri thức.” (16:21).

 

Sự hiểm độc không bao giờ đưa đến đâu cả và không ai thắng kẻ thù bằng thái độ cay độc.

Đối với cộng đồng anh chị em trong Chúa, bạn phải giải trừ kho vũ khí lý luận, vì thứ vũ khí này gây tác hại, làm hổ nhục, xúc phạm,  đưa đến thái độ lên mình và kiêu ngạo.

 

Sứ đồ Phao-lô tóm tắt như sau: “Chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe.” (Ê-phê-sô 4:29).

 

Lời cầu nguyện đề nghị:

 

Lạy Chúa, con biết đối thủ của con là một người khó tính, xin Chúa giúp con gạt những tổn thương của con sang một bên hầu, chúng con có thể tái lập lại quan hệ tình bạn.

 

Bài trướcHội Đồng Bồi Linh Tỉnh An Giang
Bài tiếp theoBài thứ 173: Hãy Ngồi Dậy!