Bài thứ 167: Vườn Ê-đen

901

 

Người sẽ khiến đồng hoang của nó trở nên như vườn Ê-đen.

 Ê-sai 51:3

 

 

Ta hãy tưởng tượng ra cảnh một vùng hoang dã mênh mông như sa mạc Sa-ha-ra, không có gì làm cho mắt được dễ chịu, chung quanh ta chỉ là cảnh cát nóng và khô, thêm vào đó hằng nghìn bộ xương trắng của những kẻ bất hạnh, từng ngã gục trong buồn thảm vì lạc lối trong cõi hoang vắng tàn nhẫn này. Quang cảnh thật bi đát thay. Một biển cát vô bờ bến, không một ốc đảo, mồ chôn của cả một đoàn người lạc lõng.

 

Nhưng kìa, ngay giữa cát nóng cháy, bỗng một cây xanh mọc lên, cây nẩy chồi, đâm lộc và một cánh hoa hồng xuất hiện, bên cạnh nó là một bông huệ cũng vừa hiện ra.  Đúng là phép lạ.  Khi những bông hoa dần dần xuất hiện, hương thơm ngào ngạt tỏa ra thì sa mạc trở thành một vườn cây quả trái sum xuê, và hoa nở rực rỡ.  Nơi đây không phải Sa-ha-ra nữa nhưng là Ê-đen.

 

Không ai gọi nó là trũng bóng chết nữa, vì ngay chỗ những đống xương khô chồng chất, một đoàn quân đã xuất hiện, đầy sức sống bất diệt.

 

Chúa Giê-xu chính là cây xanh giữa sa mạc đó, sự có mặt của Chúa làm cho tất cả đổi mới.  Phép lạ cứu rỗi làm cho nhân loại phải ngạc nhiên.  Mỗi chúng ta như một đứa trẻ bị bỏ, không mảnh vải che thân, nằm trong vũng máu nhơ bẩn của mình, chờ đợi thú rừng xâu xé, nhưng một viên ngọc đã được ném vào lòng ta do bàn tay thiêng liêng quyền năng, và vì vậy ta được thương yêu, và cứu vớt.  Ta được tắm rửa sạch, được đưa vào gia đình trên trời.  Dấu ấn yêu thương được đóng trên trán và chiếc nhẫn thành tín được đeo vào tay.  Ta trở thành hoàng tử trong nhà Chúa, dù trước kia chỉ là một đứa bé mồ côi bị vứt bỏ.

 

Đó chính là hình ảnh sa mạc trở thành địa đàng nhờ ân sủng và tình thương, và những kẻ buồn thảm sẽ ca mừng trong hạnh phúc.

 

Bài trướcChuyến Thăm HTTL Dương Yên Của Mục Sư Thái Phước Trường – Hội Trưởng TLH HTTL VN (MN).
Bài tiếp theoThánh Kinh Mùa Hè Năm 2012 Tại Hội Thánh Vĩnh Long.