Bài thứ 165: Bệnh Tội Ác

614

Chữa lành mọi bệnh tật ngươi.

 Thi Thiên 103:3

 

 

Câu Thi Thiên này nghe thật nhẹ nhàng, nhưng đó là thực sự, vì tất cả mỗi chúng ta đều ít nhiều chịu đau khổ về bệnh tội ác.  Ta vui mừng biết bao khi biết rằng mình có một y sĩ vĩ đại vừa có khả năng, vừa muốn chữa bệnh tội ác cho ta.

 

Ta hãy bình tâm suy nghĩ về vị y sĩ ấy.

 

Việc chữa trị bệnh tội ác của Người ấy thật nhanh chóng, vì chỉ cần nhìn lên Người là bệnh lành.

 

Việc chữa trị này diệt tận căn, vì Người đụng tận đến nguyên nhân gây ra.

 

Cơn bệnh sẽ không tái phát, vì người không bao giờ thất hứa, và chữa trị rất chắc chắn.  Người bệnh không phập phồng lo sợ là thuốc chỉ hiệu nghiệm một thời gian rồi hết.

 

Người không phải chỉ chữa bệnh, nhưng đổi mới hoàn toàn người bệnh, ban cho mỗi người một tâm hồn mới và một tâm thần mới.

 

Người y sĩ này tài giỏi về mọi mặt bệnh vì Người đã sáng tạo nên thân thể kẻ bệnh.  Người biết toàn thể bản chất của con người, vì vậy không có chứng bệnh nào xa lạ với Người.  Dù trường hợp bệnh phức tạp và khó đến đâu, chỉ một liếc mắt là Người biết cách chữa trị ngay.  Người là vị y sĩ duy nhất trong vũ trụ có thể chữa bệnh tội ác và thuốc của Người dùng là loại trị bá chứng, chữa lành mọi trường hợp.

 

Dù ta đang mắc chứng bệnh nào, việc cần nhất là hãy đến với vị y sĩ đại tài này.  Không có tâm hồn tan vỡ nào mà Chúa không chữa lành được.  Chung quanh ta và qua các thời đại đã có muôn vàn người được giải phóng khỏi mọi thứ tật bệnh nhờ quyền năng và cách đặt tay nhân từ đức độ của Người.  Chúng ta nên hân hoan đặt mình vào bàn tay của Người.

 

Chúng ta chỉ cần tin Người thì tội ác sẽ chết; chúng ta chỉ cần kính yêu Người là ân sủng sẽ sống; chúng ta chờ đợi Người thì ân sủng sẽ mạnh; chúng ta hãy chiêm ngưỡng Người vì ân sủng sẽ muôn đời dành sẵn.

 

 

Bài trướcBài thứ 164: Đừng Chơi Với Lửa
Bài tiếp theoLễ Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập Hội Thánh Tin Lành Vĩnh Phước ( Nha Trang).